1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: 200 tù nhân vượt ngục, phóng hỏa trại giam

(Dân trí) - Tức giận trước tình trạng mất điện, nước, tối qua các tù nhân tại một nhà tù trên đảo Sumatra của Indonesia đã nổi loạn, phóng hỏa trại giam trước khi vượt ngục. Khoảng 200 tên tội phạm trong đó có 13 kẻ khủng bố đã chạy thoát.

Nhà tù bị phóng hỏa bốc cháy dữ dội
Nhà tù bị phóng hỏa bốc cháy dữ dội

Theo hãng tin AFP, vụ nổi loạn và vượt ngục xảy ra tại thành phố Medan trên đảo Sumatra. Hàng trăm binh sỹ quân đội và cảnh sát đã được triển khai tới trại giam này để khôi phục trật tự trong khi các lực lượng an ninh tỏa đi truy bắt những kẻ vượt ngục. Trong số 200 tên chạy thoát có 13 kẻ bị kết tội khủng bố.

“Các tù nhân đã nổi giận khi điện bị cắt và gặp khó khăn trong việc lấy nước, điều mà họ khẳng định thường xuyên diễn ra tại nhà tù này”, Heru Prakoso, người phát ngôn cảnh sát khu vực Bắc Sumatra khẳng định với AFP. “Các quản giáo cho biết tù nhân sau đó đã phóng hỏa trại giam và 200 người thoát ra ngoài”.

Theo tờ Bưu điện Jakarta, hỏa hoạn bắt đầu bùng phát từ khoảng 19 giờ (giờ địa phương). Trong khi đó phóng viên AFP tại hiện trường cho biết đến 22 giờ, lửa vẫn còn bùng lên.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc truy bắt các tù nhân. Cảnh sát cơ động Bắc Sumatra, lực lượng phản ứng nhanh cùng đơn vị tội phạm và tình báo đang có mặt tại hiện trường”, ông Ronny F. Sompie, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia khẳng định.

Theo ông Prakoso, nhà tù trên thường giam giữ khoảng 2600 tù nhân. Kể từ sau sự cố đến nay cơ quan chức năng đã tăng cường an ninh để đảm bảo sẽ không còn ai có thể vượt ngục.

Thanh Tùng
Tổng hợp