1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hung thủ vụ thảm sát ở Mỹ bị tình nghi là người gốc Việt

(Dân trí) - Theo một quan chức Mỹ, thủ phạm của vụ thảm sát hôm qua ở Binghamton là một người Mỹ gốc Việt, vừa thôi việc ở Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM (có trụ sở ở New York). Tuy nhiên, IBM chưa lập tức xác nhận tin này.

Hung thủ vụ thảm sát ở Mỹ bị tình nghi là người gốc Việt  - 1
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng.
 
Các quan chức pháp luật cấp cao ở New York trước đó cho biết kẻ tình nghi là Jiverly Wong, 42 tuổi, sống tại Johnson City, New York. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nơi ở của Wong ở thành phố Johnson, gần Binghamton, và đã nói chuyện với mẹ của kẻ tình nghi.

Christine Guy, một đồng nghiệp tại Công ty điện tử Endicott Interconnect Technologies ở Endicott, New York, nơi Wong làm kỹ sư, cho biết đối tượng có biệt danh là "Vaughn". “Anh ta khá trầm lặng và không phải là người bạo lực”, Guy nói. “Tôi không thể tin anh ta có thể làm điều này”.

Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ sau vụ ám sát nhưng cho rằng hành động của người đàn ông này nhằm chặn xe ở cửa sau trung tâm nhập cư cho thấy vụ việc là có tính toán.

“Theo chúng tôi hiểu thì anh ta có quan hệ với trung tâm này”, cảnh sát trưởng Joseph Zikuski nói. “Kẻ giết người được tìm thấy đã chết với viên đạn dường như tự bắn vào đầu, trên người còn khoác cả túi đạn”.

Nhà chức trách tin rằng tay súng này là một trong số những người thiệt mạng, tuy nhiên họ chưa xác nhận điều đó. Cảnh sát đã chuyển 14 thi thể ra khỏi toà nhà và tìm thấy 37 người còn sống sót. Hai khẩu súng ngắn cũng được tìm thấy tại hiện trường. Đây là vụ thảm sát thứ năm trong chỉ một tháng qua ở Mỹ.

Tổng thống Barack Obama, đang ở biên giới Pháp - Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nói trong một tuyên bố rằng ông “bị sốc và rất đau buồn” khi nghe tin về vụ này.

“Im lặng và chết chóc”

Camera ghi lại hình ảnh một người đàn ông đậu chiếc xe hơi chặn cửa sau của tòa nhà có văn phòng phụ trách về di dân, sau đó đi vào bằng cửa trước để thực hiện vụ giết người. Hung thủ bắn 2 nhân viên tiếp tân và rồi tiếp tục bắn các di dân trong một căn phòng, nơi đang có lớp dạy thi quốc tịch và học ngoại ngữ. Hầu hết những người sống sót là nhờ trốn được trong những căn buồng nhỏ và cầu thang dẫn xuống một phòng khác.

“Tôi nghe thấy những tiếng súng, rất lâu sau, khoảng 5 phút, tôi nghĩ đã kết thúc, nhưng súng vẫn tiếp tục bắn. Không có tiếng kêu, chỉ có sự im lặng, tiếng súng và im lặng”, Zhanar Tokhtabayeba, người đang học lớp tiếng Anh tại trung tâm nói. “Đó là lớp tiếng Anh miễn phí, rất tốt, nhưng tôi sợ đến đó rồi”.

Những người sống sót khác cũng có chung lời kể về khoảng lặng chết người giữa những tiếng súng. “Họ nói với tôi cố im lặng và chạy ra ngoài”, Than Huynh, 45 tuổi, một giáo viên làm phiên dịch cho một số người Việt Nam, nói với báo giới.

Lúc 10 giờ 31 phút sáng hôm qua (giờ địa phương), cảnh sát đã nhận được cuộc gọi cấp cứu từ một nữ tiếp tân bị thương. Cô nói kẻ giết người đã bắn liên tiếp nhiều nạn nhân sau khi giết một nhân viên tiếp tân khác.

Trong khi tay súng tiếp tục bắn, 26 người ở trung tâm đã trốn trong cầu thang và cảnh sát sau đó đã tìm thấy họ. Phải mất hơn hai giờ cảnh sát mới kiểm soát được toà nhà. Một số nam giới thoát khỏi toà nhà trước đó được xác định không phải là kẻ tình nghi.

Rashidun Haque, chủ cửa hàng bên cạnh trung tâm nhập cư, nói: “Chúng tôi đều bàng hoàng vì sự việc này. Đây là một thành phố nhỏ, xinh đẹp và chưa bao giờ có vụ nghiêm trọng như vậy”.

Binghamton là một thành phố có hơn 50.000 dân, nằm cách New York không xa.
 
Nguyễn Viết
Theo CNN, WENDY.TV, BBC