1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh kể lại giây phút nghẹn ngào nghe tin Công nương Diana qua đời

(Dân trí) - Hoàng tử Anh Harry và William nghẹn ngào nhớ lại giây phút khi cha thông báo về cái chết của mẹ - Công nương Diana.


Hoàng tử Harry nhớ lại khi cha báo tin mẹ mất (Ảnh: BBC)

Hoàng tử Harry nhớ lại khi cha báo tin mẹ mất (Ảnh: BBC)

Trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động với BBC sắp được phát sóng, Hoàng tử Anh Harry và anh trai là hoàng tử William đã kể lại những giây phút không thể nào quên trong cuộc đời khi cha - Thái tử Charles, thông báo về vụ tai nạn ô tô ở Paris cướp đi mạng sống của Công nương Diana.

Hoàng tử Harry và William cho biết, họ đã cảm thấy rất sốc và hoang mang trước tin sét đánh này. “Một trong những điều khó khăn nhất mà cha mẹ phải làm là nói với con mình người kia đã mất”, Hoàng tử Harry nói.

Hoàng tử William cho biết khi nghe cha báo tin, anh cảm thấy chóng mặt, mất phương hướng và rất bối rối: “Tôi nhớ lúc đó mình có cảm giác như chết lặng. Tôi cứ tự hỏi tại sao lại là mình, mình đã làm gì và tại sao điều đó lại xảy ra với chúng tôi”.

“Tôi đã không tin và không chấp nhận sự thật. Tôi không nghĩ rằng ai đó bằng tuổi tôi lúc đó có thể hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra”, Hoàng tử William nhớ lại.

Khi mẹ mất, Hoàng tử William mới 15 tuổi còn em trai là Hoàng tử Harry mới 12 tuổi.


Hai hoàng tử trong lễ tang của mẹ (Ảnh: PA)

Hai hoàng tử trong lễ tang của mẹ (Ảnh: PA)

Hoàng tử Harry vô cùng cảm động khi nói về cha mình, người đã cố gắng để xoa dịu nỗi đau quá lớn mà hai con trai phải gánh chịu, dù ông đã li dị Công nương Diana.

"Cha đã ở đó vì chúng tôi. Cha đã làm những điều tốt nhất để bảo vệ và chăm sóc chúng tôi. Các bạn biết đó, ông cũng trải qua những nỗi đau giống chúng tôi”, Hoàng tử Harry nói.

Kí ức về đám tang

Sau khi nghe tin mẹ mất và trở về London, hai Hoàng tử cảm thấy choáng ngợp khi thấy hàng nghìn người dân Anh đặt hoa tỏ lòng thương tiếc Công nương Diana.

“Tất cả mọi người đều khóc và muốn chạm vào chúng tôi. Ai cũng muốn ôm chúng tôi, họ rải hoa, khóc thương, nhiều người ngất và rất suy sụp. Đó là khi tôi thấy mọi thứ thật hỗn loạn. Khi bắt tay chúng tôi, tay họ còn ướt đầm nước mắt”, Hoàng tử William nói.


Các thành viên Hoàng gia Anh trong lễ tang Công nương Diana (Ảnh: Dailymail)

Các thành viên Hoàng gia Anh trong lễ tang Công nương Diana (Ảnh: Dailymail)

Hoàng tử William cho biết việc đi sau quan tài của mẹ là một trong những điều khó khăn nhất mà anh từng trải qua.

“Đó là sự cân bằng giữa nghĩa vụ, gia đình và điều mà chúng tôi cần phải làm. Tôi nghĩ điều khó khăn nhất là đi sau linh cữu của mẹ. Chúng tôi đã đi rất lâu. Đó là sự cân bằng mà tôi cần phải có giữa một bên là vai trò hoàng tử và một bên là đứa trẻ chỉ muốn chạy vào phòng và khóc vì nỗi đau mất mẹ”, Hoàng tử William nghẹn ngào nói.

Hoàng tử Harry cho biết có thể không ai yêu cầu hai anh em đi theo linh cữu của mẹ, nhưng giờ đây cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm tròn trách nhiệm của mình.

“Đến giờ tôi không thể nhớ nổi khi đó mình đã nghĩ gì. Tôi chỉ tập trung vào việc cần làm để chắc chắn rằng tôi đã khiến mẹ tự hào”, Hoàng tử Harry nói.

Mặc dù Công nương Diana mất sớm và không có mặt trong phần lớn thời gian trưởng thành của các con nhưng bà vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của Hoàng tử William và Harry.

Hoàng tử William chia sẻ: “Khi bạn phải trải qua một nỗi đau lớn như nỗi đau mất mẹ, nó sẽ khiến bạn gục ngã hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Và tôi không để nỗi đau đó hủy hoại mình. Tôi muốn mẹ tự hào về con người mà tôi sẽ trở thành, tôi không muốn bà phải lo lắng”.

Còn Hoàng tử Harry cho biết bài học lớn nhất anh học được từ mẹ mình là “luôn tin vào bản thân trong mọi việc mình làm” và “hãy cho đi nhiều nhất có thể”.

Nhật Minh

Theo Daily Mail