1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ chân dung binh sĩ Mỹ sát hại 16 dân thường Afghanistan

(Dân trí) - Kể từ khi xảy ra vụ thảm sát 16 dân thường Afghanistan hôm 11/3, binh sĩ Mỹ bị cáo buộc là thủ phạm đã được giấu danh tính. Cho tới hôm qua, tên của người này mới được tiết lộ.

 
Hé lộ chân dung binh sĩ Mỹ sát hại 16 dân thường Afghanistan
Thượng sĩ Robert Bales (trái) trong một cuộc huấn luyện ở California.
 
Binh sĩ bị cáo buộc là Thượng sĩ Robert Bales.

Các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên đã tiết lộ danh tính của nghi phạm trong khi anh này đang được được về Mỹ để đối mặt với những lời buộc tội.

Dự kiến, Bales sẽ tới căn cứ quân sự Fort Leavenworth tại Kansas, sau khi được đưa ra khỏi Afghanistan tới Kuwait.

Luật sư John Henry Browne cho biết nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi từng 2 lần bị thương trong khi tham chiến tại Iraq.

Ông Browne cũng cho biết Bales đã chứng kiến cảnh một chân của bạn mình bị mất một ngày trước vụ giết người. Vụ việc này chưa được quân đội Mỹ xác nhận.

Taliban đã tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán hoà bình sau vụ thảm sát - trong đó có nam giới, phụ nữ và trẻ em bị bắn và sát hại ở cự ly gần.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định vẫn trung thành với sứ mệnh hoà giải tại Afghanistan.

Tổng thống Afghanistatn Hamid Karzai đã phản ứng giận dữ với vụ thảm sát. Ông đã yêu cầu phía Mỹ rút các binh sĩ khỏi các khu vực làng mạc và để lực lượng an ninh Afghanistan đảm nhiệm vai trò đi đầu trong một nỗ lực nhằm giảm cái chết của các dân thường.

Ngày 16/3, ông Karzai cho hay Mỹ không hợp tác đầy đủ trong việc điều tra vụ thảm sát.

Ông nói thêm rằng vấn đề thương vong của các dân thường do lực lượng NATO gây ra “đã đi quá xa”.

3 lần tham chiến tại Iraq

Thượng sĩ Bales chưa chính thức bị buộc tội, nhưng được tin là nghi phạm duy nhất trong vụ thảm sát, bất chấp những khẳng định của phía Afghanistan rằng có hơn một binh sĩ Mỹ đã tham gia vụ giết người.

Lầu Năm Góc trước đó cho biết anh ta sẽ đối mặt với những lời cáo buộc và có thể đối mặt với án tử hình.

Một phiên toà như vậy có thể mất nhiều năm, trong khi phía Afghansitan yêu cầu phải xét xử nhanh chóng và nghiêm minh.

Bales, 38 tuổi, được miêu tả là ông bố 2 con, đã phục vụ trong binh sĩ Mỹ được 11 năm sau khi gia nhập quân đội năm 2001. Theo luật sư Browne, 2 con của Bales mới 3 và 4 tuổi.

Thượng sĩ Bales đóng quân tại căn cứ phối hợp Lewis-McChord tại bang Washington và là thành viên của đơn vị bộ binh số 2 thuộc binh đoàn Stryker số 3.

Bales được triển khai cùng đơn vị tới Afghanistan hồi tháng 12 năm ngoái sau 3 sứ mệnh chiến đấu trước đó tại Iraq.

Trong thời gian chiến đấu tại Iraq, Bales bị thương 2 lần, một lần là do chiếc xe của anh này vướng phải bom gài bên đường, và một lần bị thương trong khi đang chiến đấu khiến Bales bị mất một phần bàn chân.

Theo vài nguồn tin, Bales đã được chẩn đoán bị tổn thương não, từng được điều trị tại căn cứ Lewis-McChord trước khi khỏi bệnh và trở lại phục vụ.

Luật sư Browne cho hay ông đã gặp gia đình của Bales hôm 15/3 tại căn cứ Lewis-McChord, miêu tả họ là “hoàn toàn bị sốc”. Gia đình đã được tạm chuyển tới căn cứ vì các lý do an ninh.

Theo luật sư, Bales đã sống tại bang Washington gần căn cứ Lewis-McChord kể từ khi tham gia quân đội. Anh là người gốc ở vùng trung tây nước Mỹ, từng làm lao động chân tay. Bales tham gia quân đội 1 tuần sau các vụ tấn công 11/9.

An Bình
Theo BBC