1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan:

Hàng trăm người ở làng bị lở đất chôn vùi “vẫn sống”

(Dân trí) - Giới chức quân sự Đài Loan hôm nay cho hay khoảng 700 người mất tích ở miền nam hòn đảo này sau trận bão Morakot đã được tìm thấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, hàng trăm người khác có thể vẫn đang bị vùi lấp trong bùn đất.

 
Hàng trăm người ở làng bị lở đất chôn vùi “vẫn sống” - 1
Quân đội cứu người dân ở làng Shiao Lin.
 

Được biết, người dân ở nhiều làng đã di dời lên những khu đất cao hơn trước khi đất, đá “nuốt trọn” nhà cửa của họ.

 

Theo hãng thông tấn trung ương Đài Loan, trong số những người sống sót được các đội cứu hộ tìm thấy có 200 người ở làng Shiao Lin.

 

Nỗ lực cứu hộ khẩn trương vẫn đang được tiếp tục ở làng Shiao Lin và những làng xung quanh kể từ cuối tuần vừa qua, nhằm tìm kiếm hàng trăm người được cho là mất tích.

 

“Chúng tôi đã tìm được khoảng 700 người vẫn còn sống ở 3 ngôi làng vào đêm qua và 26 người khác vào sáng nay. Hiện chúng tôi đang triển khai 25 chiếc trực thăng để sơ tán họ”, Richard Hu, một quan chức quân sự cấp cao tham gia vào nỗ lực cứu hộ cho biết.

 

Trực thăng quân sự đã và đang đưa người dân ra khỏi những làng bị cô lập sau bão. Đường sá dẫn tới những ngôi làng này bị ngập nặng, trong khi nhiều cây cầu bị cuốn trôi.

 

Bão Morakot tấn công vào Đài Loan hồi cuối tuần vừa qua, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và gây ra ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua.

 

“Hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt”

 

Hàng trăm người ở làng bị lở đất chôn vùi “vẫn sống” - 2
Binh sỹ bơi qua sông để tìm kiếm người sống sót ở làng Shiao Lin.
 

Giới chức Đài Loan cho hay, họ lo sợ rằng có thể hàng trăm người nữa vẫn đang bị mắc kẹt.

 

Riêng tại làng Shiao Lin, người dân của 100 hộ gia đình vẫn không liên lạc được và có thể họ đã bị chôn vùi.

 

Theo phóng viên BBC, thành viên các gia đình xung quanh hiện đang đổ về làng Shiao Lin và cũng yêu cầu chính quyền phái trực thăng đến làng của họ. Mộ số mang tấm biển: “Hãy cứu làng tôi”.

 

Công tác sơ tán và tìm kiếm người sống sót diễn ra khá chậm do phương tiện đi lại duy nhất ra vào các làng này là trực thăng.
 
 
Hàng trăm người ở làng bị lở đất chôn vùi “vẫn sống” - 3
Các ngôi nhà ở Cao Hùng, Đài Loan bị phá hủy sau bão.
 

Được biết, một sân trường trung học đã trở thành nơi hạ cánh của trực thăng. Hàng dài xe cứu thương xếp hàng để đưa người bị thương tới bệnh viện. Người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu được biết sẽ tới khu vực để thị sát và đánh giá mức độ thiệt hại cũng như nỗ lực cứu hộ.

 

Bão Morakot tấn công Đài Loan và trút một lượng nước mưa ít nhất là 2m xuống khu vực hồi cuối tuần qua.  Theo ước tính mới nhất, bão gây thiệt hại ít nhất là 225 triệu USD cho ngành nông nghiệp; trong khi gần 30.000 ngôi nhà hiện vẫn bị cắt điện và 750.000 ngôi nhà không có nước.
 
 
Hàng trăm người ở làng bị lở đất chôn vùi “vẫn sống” - 4
Hiện trường 7 ngôi nhà bị lở đất đánh sập ở Chiết Giang, Trung Quốc.
 

Bão cũng tấn công Trung Quốc đại lục, nơi khoảng 1,4 triệu người phải đi sơ tán khỏi các khu vực ven biển. 8 người đã thiệt mạng trong nước lũ và tới 10.000 ngôi nhà bị phá hủy.

 

Tại thành phố Bành Tây, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ lở đất đã quật đổ 7 ngôi nhà, khiến 2 người thiệt mạng.

 

Trong khi đó tại Nhật Bản, một trận bão khác, bão Etau, đã gây ngập lụt và lở đất khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích từ cuối tuần. Đêm qua khoảng 1.000 đã phải ngủ trong các nhà trú ẩn và 4.600 hộ gia đình bị mất nước.

 

Phan Anh

Theo BBC

Dòng sự kiện: Bão Morakot