1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết

(Dân trí) - Hàng ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ngủ đêm thứ hai ngoài trời trong cái lạnh đóng băng sau trận động đất mạnh 7,2 richter hôm chủ nhật vừa qua, khiến ít nhất 279 người thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà bị đổ sập.



Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 1
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chôn cất những người xấu số trong trận động đất.
 

Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

 

Phó thủ tướng Bulent Arinc cho hay 279 người đã thiệt mạng và 1.300 người bị thương, hầu hết ở thành phố Van và Ecris, gần biên giới Iran.

 

Số người thiệt mạng còn tăng, do hàng trăm người hiện vẫn đang mất tích.

 
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 2
Số người thiệt mạng còn tăng do hàng trăm người vẫn bị mất tích.
 

Theo văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan, 970 tòa nhà trong vùng động đất bị phá hủy. Ông Erdogan đã thăm khu vực vào hôm chủ nhật và cho biết nhiều làng mạc, được xây dựng bằng gạch bùn, đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn.

 

Ercis, thành phố với khoảng 75.000 dân, hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, với khoảng 80 tòa nhà bị sập. Hầu hết các tòa nhà bị sập đều là các tòa nhà chung cư, với hàng chục người bị mất tích ở mỗi địa điểm.

 
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 3
Hàng trăm tòa nhà bị đánh sập.
 

Cả Ercis và thành phố Van rộng lớn hơn đều nằm trên cao nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết phủ trắng. Khi mùa đông đang đến gần, nhiệt độ vào ban đêm xuống dưới 0 độ.

 

Các nhân viên cứu hộ cho biết cơ hội cho những người sống sót dưới đống đổ nát sau đêm thứ hai đang mất dần.
 
 
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 4
Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn khẩn trương tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.
 

Bất chấp những khó khăn về thời tiết, thiếu thốn thiết bị, 5 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Ercis vào hôm thứ hai, sau khi một người dùng điện thoại di động gọi trợ giúp.

 

Một người đàn ông khác cũng được cứu vào cuối ngày hôm qua, khoảng 30 tiếng sau trận động đất.

 

200 dư chấn tấn công khu vực

 
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 5
Hàng ngàn người phải ngủ ngoài trong trong đêm thứ hai, giữa cái giá lạnh dưới 0 độ C.
 

Khoảng 2.400 nhân viên cứu trợ đã tham gia vào hoạt động cứu trợ. Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ đã lập những khu trại tại Van và ở một sân vận động tại Ercis, nhưng nhiều khu vực vẫn phàn nàn họ chưa nhận được cứu trợ.

 

Thủ tướng Erdogan cảm ơn các nước khác đã đề nghị giúp đỡ, song ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự đối phó được với thảm họa.

 
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chết - 6
Lều trại được dựng tại sân vận động ở Ercis.
 

Trận động đất xảy ra vào 11h41 ngày chủ nhật, dưới độ sâu 20km và với tâm chấn cách đông bắc Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 16km, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết. Ngoài ra, sau động đất có khoảng 200 dư chấn tấn công khu vực, trong đó có một dư chấn mạnh tới 6,0 richter.

Phan Anh

Theo BBC