1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hãi hùng cảnh học sinh Trung Quốc leo vách đá đi học

(Dân trí) - 15 học sinh ở làng Atule’er thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải vượt qua vách đá chênh vênh cao 800 m bằng cách leo lên những chiếc “thang trời” dựng đứng áp sát vách đá để đến trường học.

Học sinh Trung Quốc leo vách đá đến trường

Để có thể đến được trường học, 15 học sinh đến từ ngôi làng Atule'er, tuổi từ 6-15 tuổi, phải vượt qua vách đá cao 800 m. Phương tiện giúp những học sinh này vượt qua vách đá chênh vênh hiểm trở là 17 chiếc thang cũ kỹ, mà người dân vẫn gọi là “thang trời”, được dựng sát vào vách đá.

Học sinh vừa đeo cặp sách trên lưng, vừa bám vào thang và những hòn đá lớn để chinh phục con đường đến trường. Ba phụ huynh thường đi kèm để đảm bảo rằng tất cả các học sinh đều được đến trường an toàn.

Để đến được trường học, các học sinh Trung Quốc phải vượt qua 800 m vách đá cheo leo (Ảnh: Chen Jie)
Để đến được trường học, các học sinh Trung Quốc phải vượt qua 800 m vách đá cheo leo (Ảnh: Chen Jie)
Phương tiện giúp những học sinh này đến trường là những chiếc thang cũ kỹ (Ảnh: Chen Jie)
Phương tiện giúp những học sinh này đến trường là những chiếc thang cũ kỹ (Ảnh: Chen Jie)

Ngôi trường 15 học sinh này theo học là trường tiểu học Le’er. Thông thường học sinh sẽ ở lại trường trong 2 tuần rồi mới về thăm nhà vì điều kiện đi lại rất vất vả và nguy hiểm. Mỗi lần đến trường, mỗi học sinh phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể leo hết 800 m vách đá mà không hề có một phương tiện bảo hộ nào.

Học sinh nghỉ chân khi leo được một nửa quãng đường (Ảnh: Chen Jie)
Học sinh nghỉ chân khi leo được một nửa quãng đường (Ảnh: Chen Jie)
Một học sinh phải bám vào vách đá để không bị trượt chân khi leo (Ảnh: Chen Jie)
Một học sinh phải bám vào vách đá để không bị trượt chân khi leo (Ảnh: Chen Jie)
Một học sinh khác phải đi men theo sườn núi (Ảnh: Chen Jie)
Một học sinh khác phải đi men theo sườn núi (Ảnh: Chen Jie)
Sau khi leo xong 800 m vách đá, qua 17 chiếc thang, các học sinh này mới có thể đến trường (Ảnh: Chen Jie)
Sau khi leo xong 800 m vách đá, qua 17 chiếc thang, các học sinh này mới có thể đến trường (Ảnh: Chen Jie)

Atule'er là một ngôi làng nhỏ của người dân tộc thiểu số ở vùng núi Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc và hiện chỉ có 72 hộ gia đình sống tại đây. Hầu hết 400 cư dân trong làng kiếm sống bằng nghề trồng ớt với thu nhập chưa đầy 1 USD/ngày.

Những bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Chen Jie chụp lại sau khi ông được tận mắt chứng kiến con đường đến trường đầy gian nan của những học sinh miền núi. Ông Chen hi vọng những bức ảnh này sau khi được công bố rộng rãi sẽ có thể giúp người dân nơi đây thay đổi cuộc sống khó khăn hiện tại.

Thành Đạt

Theo Dailymail