1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ Ted Osius kể chuyện người Việt hiến máu cứu người Mỹ

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius kể lại câu chuyện 21 năm trước khi lần đầu tiên ông tới Việt Nam. Khi đó, không nề hà đêm khuya, nhiều người Việt ở một tỉnh miền núi phía bắc đã hiến máu cứu một người Mỹ bị tai nạn.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức hiến máu lần thứ 6

Có mặt tại Ngày hội Hiến máu lần thứ 6 của Đại sứ quán Mỹ (ĐSQ) tại Hà Nội sáng nay (6/1), Đại sứ Ted Osius tươi cười hỏi han những người tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông cho biết, đây là sự kiện thường niên do ĐSQ phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức nhằm góp phần cải thiện nguồn cung cấp máu ở Việt Nam. Số lượng người hiến máu đã tăng lên theo từng năm và năm nay, mục tiêu ĐSQ là nhận được 250 đến 310 người hiến máu.

Đại sứ quán Mỹ hy vọng sẽ có khoảng từ 250 đến 310 tham gia hiến máu đợt này
Đại sứ quán Mỹ hy vọng sẽ có khoảng từ 250 đến 310 tham gia hiến máu đợt này

Người hiến máu là các nhân viên của ĐSQ và thân nhân của họ cùng nhiều người Hà Nội khác. Họ đã dành tặng những giọt máu của mình để cứu giúp người khác. “Thật tuyệt vời vì nghĩa cử cao đẹp này. Cảm ơn các bạn đã chung tay đóng góp những món quà dành tặng cho cuộc sống đầy ý nghĩa như thế”, Đại sứ Osius nói.

Được hỏi vì sao ĐSQ tổ chức hiến máu ngay trước dịp Tết, ông Osius cho hay, “Trong dịp Tết, nhu về máu thường tăng trong khi lượng cung giảm xuống. Gần đây, vào dịp Tết, lượng máu chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu. Vì vậy, rất cần thiết để tăng nguồn cung vào thời điểm này. Là một phần trong cộng đồng người dân sống ở Hà Nội, chúng tôi tự hào được góp phần vào việc phục vụ cộng đồng”.

Viện phó Viện Huyết học - Truyền máu trung ương Phạm Tuấn Dương (ở giữa) trao tặng Đại sứ Osius một bức tranh có mang tên ông
Viện phó Viện Huyết học - Truyền máu trung ương Phạm Tuấn Dương (ở giữa) trao tặng Đại sứ Osius một bức tranh có mang tên ông

Vị Đại sứ cũng kể lại câu chuyện khi lần đầu tiên ông đến Việt Nam 21 năm trước. Khi đó, một người Mỹ không may bị tai nạn ở một tỉnh miền núi phía Bắc, dẫn đến bị thương và cần phải truyền máu khẩn cấp. Ngay sau đó, nhiều người địa phương đã gấp rút kêu gọi một cuộc hiến tình nguyện vào nửa đêm để cứu bệnh nhân này. Nhiều người đến từ 2-3 giờ sáng để hiến tặng những giọt máu của mình.

Ông đánh giá cao tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình hiến máu quốc gia ở Việt Nam từ năm 2001. Các đợt hiến máu giúp gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo một nguồn cung cấp máu đều đặn và vai trò thiết yếu của các nhà tài trợ máu tình nguyện.

Đại sứ Ted Osius kể chuyện người Việt hiến máu cứu người Mỹ - 3

Mọi người được các nhân viên y tế hướng dẫn tận tình trước khi hiến máu
Mọi người được các nhân viên y tế hướng dẫn tận tình trước khi hiến máu

Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho một bạn trẻ trước khi hiến máu
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho một bạn trẻ trước khi hiến máu

Đại sứ Osius trò chuyện với một tình nguyện viên, dặn dò chị phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận sau khi hiến máu
Đại sứ Osius trò chuyện với một tình nguyện viên, dặn dò chị phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận sau khi hiến máu

Đại sứ Ted Osius kể chuyện người Việt hiến máu cứu người Mỹ - 7

Đại sứ Ted Osius kể chuyện người Việt hiến máu cứu người Mỹ - 8

Theo Đại sứ Osius, người hiến máu là các nhân viên của Đại sứ quán và thân nhân của họ cùng nhiều người Hà Nội khác
Theo Đại sứ Osius, người hiến máu là các nhân viên của Đại sứ quán và thân nhân của họ cùng nhiều người Hà Nội khác

Nam Hằng

Ảnh & Video: Mạnh Thắng