1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Israel thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

(Dân trí) - Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, chiều ngày 18/1 đã đi thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời theo truyền thống của người Việt Nam.

Đại sứ Israel thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo


Nhà ngoại giao Israel Meirav Eilon Shahar đã thực hiện nghi lễ thả cá chép tại hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Nhà ngoại giao Israel Meirav Eilon Shahar đã thực hiện nghi lễ thả cá chép tại hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.


Bà Eilon Shahar xách cá chép tới Hồ Văn để thực hiện nghi lễ thả cá.

Bà Eilon Shahar xách cá chép tới Hồ Văn để thực hiện nghi lễ thả cá.


Bà Eilon Shahar cho biết đây là năm thứ 5 bà công tác tại Việt Nam nhưng là lần đầu tiên thực hiện nghi lễ thả cá chép nhân ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).

Bà Eilon Shahar cho biết đây là năm thứ 5 bà công tác tại Việt Nam nhưng là lần đầu tiên thực hiện nghi lễ thả cá chép nhân ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).


Đại sứ Eilon Shahar cẩn thận di chuyển cá từ chậu sang chiếc bình nhỏ hơn.

Đại sứ Eilon Shahar cẩn thận di chuyển cá từ chậu sang chiếc bình nhỏ hơn.


Những con cá chép đỏ được bà Eilon Shahar chuẩn bị để thả xuống hồ Văn.

Những con cá chép đỏ được bà Eilon Shahar chuẩn bị để thả xuống hồ Văn.


Đại sứ Eilon Shahar tới Việt Nam nhận nhiệm kỳ vào năm 2012.

Đại sứ Eilon Shahar tới Việt Nam nhận nhiệm kỳ vào năm 2012.


Đây là lần thứ 5 tôi đón Tết tại Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và rất tôn trọng các truyền thống của người Việt, bà nói.

"Đây là lần thứ 5 tôi đón Tết tại Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và rất tôn trọng các truyền thống của người Việt", bà nói.


Tôi biết các bạn có truyền thống thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời vào dịp cuối năm và để cầu mong may mắn cho năm mới. Vì thế, tôi cũng muốn trở thành một phần của truyền thống đó và thả cá chép để cầu mong một năm mới sức khỏe, an lành và thành công, Đại sứ Eilon Shahar nói thêm.

"Tôi biết các bạn có truyền thống thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời vào dịp cuối năm và để cầu mong may mắn cho năm mới. Vì thế, tôi cũng muốn trở thành một phần của truyền thống đó và thả cá chép để cầu mong một năm mới sức khỏe, an lành và thành công", Đại sứ Eilon Shahar nói thêm.

Đại sứ Israel thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - 9

Đại sứ Israel thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo - 10


Bà Eilon Shahar cười tươi sau khi thực hiện nghi lễ thả cá.

Bà Eilon Shahar cười tươi sau khi thực hiện nghi lễ thả cá.

An Bình - Mạnh Thắng