1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cô ông Kim Jong-un không dự đại lễ sau khi chồng bị xử tử

(Dân trí) - Ngày 17/12, Triều Tiên đã tổ chức một buổi lễ rầm rộ để tưởng nhớ 2 năm ngày mất cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong buổi lễ cô của ông Kim, người có chồng bị xử tử tuần trước, đã không có mặt.

Người dân Triều Tiên ngày thứ Ba đã cùng cam kết một lòng đi theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ kỷ niệm hai năm ngày mất cha của ông Kim.

Ông Kim Jong-un tại lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất ông Kim Jong-il
Ông Kim Jong-un tại lễ tưởng niệm 2 năm ngày mất ông Kim Jong-il

Những lời cam kết trung thành được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Triều Tiên xử tử ông Jang Song-thaek, người trong một thời gian dài được xem như nhân vật quyền lực thứ hai tại nước này, và là người bảo vệ ông Kim Jong-un, vì tội phản quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Triều Tiên, ông Kim Yong-nam, đã kêu gọi mọi người dân nước này “dành sự quý mến cao cho đồng chí Kim Jong-un, người là trung tâm duy nhất của sự đoàn kết và lãnh đạo”. Ông Kim Yong-nam gọi đó là một sự đảm bảo cơ bản để tiếp tục những thành công của cha ông Kim.

Bài phát biểu được vị lãnh đạo ở tuổi ngoài 80 của đảng Lao động Triều Tiên thực hiện trong một buổi lễ tại sân vận động Bình Nhưỡng, và được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un theo dõi buổi lễ nhưng hầu như ngồi bất động, ngoại trừ thỉnh thoảng vỗ tay cùng với những người khác. Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên không có bất kỳ bình luận nào.

Sau đó ông Kim cùng với vợ là bà Ri Sol-ju tới thăm Cung điện mặt trời Kumsusan để viếng cha mình, ông Kim Jong-il, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khẳng định. Đây là lần đầu tiên bà Ri xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 15/10, khi bà tới dự một buổi hòa nhạc.

Trong khi đó, cô của ông Kim, bà Kim Kyong-hui và là vợ của ông Jang Song-thaek không tới dự lễ tưởng niệm, cũng không tới viếng nơi yên nghỉ của anh trai.

Dù vậy, có vẻ như địa vị chính trị của bà không bị ảnh hưởng sau khi chồng bị phế truất và xử tử. Bởi cuối tuần trước, bà vẫn có tên trong danh sách khoảng 50 quan chức dự lễ tang một cố lãnh đạo cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, người vừa đột ngột qua đời vì bệnh tim.

Một số quan chức từng được cho là thân cận với ông Jang cũng tham dự buổi lễ, một dấu hiệu cho thấy có thể số phận chính trị của họ chưa bị tiêu tan sau sự ra đi của ông Jang. Trong số này có Kim Yang-gon, người phụ trách quan hệ liên Triều của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, ông Choe Ryong-hae, chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội phát biểu trước buổi lễ rằng 1,1 triệu binh sỹ của quân đội nước này sẽ sẽ đi theo nhà lãnh đạo của mình, dù chuyện gì xảy ra. Ông Choe ngồi cạnh ông Kim tại buổi lễ, cho thấy sự thăng tiến nhanh chóng của ông từ một người khá mờ nhạt, lên vị trí được xem như nhân vật quyền lực số 2 mới.

Một số hình ảnh người Triều Tiên kỷ niệm 2 năm ngày mất ông Kim Jong-il

Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12
Đường phố Bình Nhưỡng hoàn toàn vắng vẻ trong chiều ngày 17/12

Thanh Tùng
Theo Yonhap