1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện tuyển hề câm giảm lộn xộn giao thông độc đáo ở Venezuela

(Dân trí) - Thủ đô của Venezuela hiện đang thực hiện liệu pháp chữa trị “câm lặng” cho những tay lái vô kỷ luật: cho diễn viên kịch câm ra phố làm công việc mà một mình cảnh sát không thể xử lý được: chế ngự tình trạng giao thông lộn xộn.

Chuyện tuyển hề câm giảm lộn xộn giao thông độc đáo ở Venezuela - 1
Hề vào cuộc để giảm lộn xộn giao thông tại thủ đô Caracas, ngày 7/10. 

 

Khoảng 120 diễn viên kịch câm mặc giống những chú hề, đeo găng tay trắng đã xuống đường phố quận Sucre suốt một tuần qua, ra hiệu bằng tay đối với những người vi phạm luật giao thông và những người đi bộ sang đường trái quy định.

 

Họ phải làm việc vô cùng bận rộn ở một thành phố mà người đi xe máy lao cả lên đường dành cho người đi bộ, xe buýt trả khách ở giữa phố đông đúc, lái xe vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ. Công việc của họ là gợi ý cho những người này thực hiện đúng quy định, chứ không phải ra lệnh.

 

“Hầu hết mọi người hợp tác, nhưng thói quen xấu thường khó sửa và một số lái xe chỉ đơn giản không thay đổi được”, Neidy Suarez, một “cô” hề 18 tuổi, mặc bộ đồ vàng chóe từ đầu đến chân, cột tóc bằng dây ruy băng đỏ tươi, cho biết.

 

Suarez nhíu mày, vung tay ra phía trước, ra hiệu “dừng” và sau đó chỉ vào đèn đỏ, khi một người đi xe máy rồ xe lên ngã tư đông người đi bộ.

 

“Một số người tức giận khi chúng tôi ra hiệu nhắc nhở họ”, Suarez cho biết. Một số lái xe còn chửi tục.

 

“Tuy nhiên, hầu hết phản ứng đồng tình, một số còn đưa ra lời khen ngợi”, Suarez nói. Cô phải liên tục lên giọng giữa tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng hú của xe cứu thương, tiếng động cơ ầm ầm của xe buýt, và tiếng nhạc thập thình phát ra từ dàn âm thanh nổi của xe hơi.
 
 
Chuyện tuyển hề câm giảm lộn xộn giao thông độc đáo ở Venezuela - 2
Họ chỉ dùng cử chỉ để uốn nắn những người tham gia giao thông vô kỷ luật.
 

Thị trưởng Sucre, vùng miền đông của thủ đô Caracas, ông Carlos Ocariz, đã phải “cầu cứu” các chú hề để “cải huấn” những lái xe, người đi bộ vô kỷ luật. Ông thực hiện theo ý tưởng của Antanas Mockus, cựu thị trưởng của Bogota, Colombia. Ông Antanas Mockus đã kết hợp cả những chú hề và cảnh sát và cách làm của ông đã được đánh giá là thành công.

 

Tuy nhiên, đường phố Caracas có thể lộn xộn hơn thủ đô của Colombia.

 

Lái xe đi quá lối rẽ trên đường cao tốc thường thản nhiên quay xe lại, đối đầu với làn xe cộ đang đi ngược đường. Còn những người đi xe máy thường đi ngược chiều trên đường một chiều, rú còi ầm ĩ đẩy người đi bộ dạt sang một bên khi họ phóng lên vỉa hè. Đôi khi các em nhỏ bị mắc kẹt giữa một người lớn và người lái xe.

 

Alex Ojeda, chủ tịch Quỹ Jose Angel Lamas, một tổ chức văn hóa tuyển diễn viên chuyên nghiệp để đào tạo thành hề, cho biết ông tin tưởng các chú hề sẽ giúp ích. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận để thay đổi thái độ của các lái xe là một sứ mệnh lâu dài. Rất nhiều biện pháp nhằm tăng cường thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đã bị đổ bể.

 

“Rất nhiều lần những chú hề có thể thực hiện được những điều mà cảnh sát không thể. Cảnh sát điều khiển được giao thông nhờ cảnh báo và phạt, nhưng những chú hề thực hiện được mục tiêu trên chỉ bằng hành động hòa bình và đầy tính nghệ thuật”.

 

Tại buổi lễ tốt nghiệp cho những chú hề mới được huấn luyện, Ocariz cam kết sẽ nỗ lực hết sức “cho đến khi đường phố Sucre đầy ắp tính sáng tạo và giáo dục”.

 

Phan Anh

Theo AP