1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện ít biết về đặc nhiệm Mỹ bị IS sát hại tại Iraq

(Dân trí) - Charlie Keating, đặc nhiệm Mỹ bị tổ chức khủng bố IS sát hại hôm 3/5, xuất thân trong một gia đình bề thế, từng là một vận động viên điền kinh thành công và là một người lính quả cảm trên chiến trường.

Chân dung đặc nhiệm Mỹ Charles H. Keating IV (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Chân dung đặc nhiệm Mỹ Charles H. Keating IV (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo tờ Washington Post, trước khi đặt chân tới trường đại học Indiana, Charles H. Keating IV đã từng gặt hái nhiều thành công trong các giải vô địch điền kinh tại bang Arizona. Tuy nhiên, ba năm sau khi trở thành sinh viên của đại học Indiana, Charles tuyên bố sẽ ra trường sớm để gia nhập Đội đặc nhiệm hải quân SEAL. John Jefferson, một người bạn cùng chạy với Charles trong nhóm điền kinh tại trường Indiana, cho biết quyết định của Charles không khiến mọi người trong nhóm ngạc nhiên.

“Bạn có thể viết sách về cuộc đời của Charlie Keating và gia đinh nhà Keating”, Jefferson nói. “Nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy rằng anh ấy đang tìm kiếm một điều gì đó lớn lao hơn. Anh ấy đã vào đại học, đã trở thành một vận động viên xuất sắc. Anh ấy luôn tìm cách để cải thiện mình tốt hơn và chạy nhanh hơn. Nhưng tôi tôi nghĩ anh ấy luôn muốn đạt được một điều gì đó lớn hơn”. Jefferson khẳng định.

Charles H. Keating IV xuất thân trong một gia đình bề thế. Gia đình Keating được biết đến rộng rãi vì liên quan đến vụ bê bối cho vay và tiết kiệm khiến hàng chục nghìn người trắng tay khi mất hết tiền tiết kiệm còn chính phủ Mỹ phải chi hàng tỷ USD để bù vào khoản trái phiếu bị mất.

Người thành lập ra công ty tài chính này, cũng là ông nội của Keating, là Charles H. Keating Jr. đã phải ngồi tù 4 năm rưỡi vì tội lừa đảo điện tử và tội lừa đảo phá sản. Cha của Keating, Charles H. Keating III, cũng bị buộc tội lừa đảo, nhưng cuối cùng được xóa tội nhờ vào thương lượng nhận tội với cha ông là Charles H. Keating Jr.

Mặc dù vậy, Keating từng chia sẻ với báo giới rằng anh rất gần gũi với ông nội và không quan tâm tới quá khứ.

Tuy nhiên, gia đình Keating cũng có truyền thống phục vụ trong quân ngũ. Cụ nội của Keating từng tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất, ông nội của anh là phi công hải quân trong Thế chiến thứ 2. Em trai của Keating cũng đã theo bước anh gia nhập Đội đặc nhiệm SEAL.

Cha của Keating, Charles H. Keating III, từng là vận động viên bơi lội đại diện cho nước Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic năm 1976 tại Montreal (Canada). Anh họ của Keating, Gary Hall Jr., cũng từng giành 10 huy chương Olympic môn bơi lội từ năm 1996 tới năm 2004.

“Đó là một gia đình đoàn kết, và Charlie là người giữ vai trò rất quan trọng trong gia đình. Anh ấy là cuộc sống, là anh hùng của cả gia đình”. Liz Keating, em họ của Keating, cho biết.

Charlie Keating (giữa) đứng cùng ông nội (trái) và bố trong lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc nhiệm SEAL (Ảnh: Liz Keating)
Charlie Keating (giữa) đứng cùng ông nội (trái) và bố trong lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện đặc nhiệm SEAL (Ảnh: Liz Keating)

“Keating cảm thấy bản thân có trách nhiệm phục vụ đất nước và rõ ràng, anh ấy đã từ bỏ quãng đời còn rất dài và rất đẹp ở phía trước để thực hiện trách nhiệm ấy. Cuối cùng anh ấy đã cống hiến cho đất nước bằng sự hi sinh”, Liz Keating chia sẻ. “Bất kể khi nào tôi gặp đồng đội trong đội đặc nhiệm của Keating, tôi đều thấy họ kính trọng anh ấy. Anh ấy là thủ lĩnh của cả đội”, Liz nói thêm.

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, Keating đã hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt trước khi gia nhập lực lượng đặc nhiệm vào năm 2008. Keating sau đó đã được điều động tới Iraq và Afghanistan, được trao hai huân chương bạc ghi nhận những thành tích dũng cảm trong chiến đấu.

Người thân và bạn bè của Keating cho biết, phần lớn thời gian trong sự nghiệp đặc nhiệm của Keating là chiến đấu cùng các đơn vị tại căn cứ hải quân Coronado vì nơi đây cho phép anh ấy có thể thỏa mãn sở thích lướt sóng và câu cá trên biển. Keating cũng dự định sẽ kết hôn cùng một cô gái California tên là Brooke Clark vào mùa thu này.

Ngày 3/5, Keating bị sát hại bởi phát súng trực tiếp của các tay súng IS khi đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng quân địa phương tại một khu vực của lực lượng Peshmerga ở Iraq, cách chiến tuyến nơi các tay súng IS vừa tràn qua khoảng 3 - 5 km.

Người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Baghdad (Iraq), Đại tá Steve Warren​, cho biết, Keating đã trở thành binh lính thứ 3 của quân đội Mỹ bị thiệt mạng tại chiến trường trong chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố IS tại Iraq.

Chia sẻ với báo giới về sự hi sinh của Keating, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nhấn mạnh: “Đây là sự hi sinh trong chiến đấu, và tất nhiên, đó là nỗi buồn và sự mất mát rất lớn”.

Thành Đạt

Tổng hợp