Thứ Bẩy, 03/12/2011 - 13:29

Người Việt Nam tại Nga:

Chuyện hội, chuyện đời…

(Dân trí) - Vất vả làm ăn quanh năm rồi còn bao nỗi lo ngại vẫn “phập phồng” đâu đó, nhưng bà con người Việt ta ở đâu cũng vậy “bán anh em xa mua láng giềng gần” - người mình lại tìm đến với nhau, cùng sẻ chia nỗi niềm của những người cùng cảnh xa xứ.

Hội đồng hương Nghệ An bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcơva
 

"Trăm hoa đua nở" hội hè

 

Năm 2011 này ở Mátxcơva có thể nói là bà con VN ta như trong cảnh “trăm hoa đua nở” hội đồng hương các tỉnh. Đầu tiên là “anh” Nghệ An thành lập hội, rồi lần lượt tới Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh… Chắc mai mốt danh sách còn dài dài nữa. Kể cũng vui và thiết thực. Bà con ta tuy xa xứ lập nghiệp nhưng tình sâu nghĩa nặng với “quê hương là chùm khế ngọt” vẫn không bao giờ phai nhạt.

 

Lập hội đồng hương là nghĩa cử cao đẹp, bởi qua đó bà con có thể chung tay chung sức đồng lòng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, “bán anh em xa mua láng giềng gần”…

 

Nhìn chung các hội đều có những chủ trương và hành động khá giống nhau. Thực tế lượng người VN tại Nga, cụ thể là ở Mátxcơva không còn nhiều như những năm 2009 về trước (nhất là sau thời điểm chợ Vòm cũ – Cherkyzovski tan vỡ). Bởi thế, các hội đồng hương các tỉnh cũng vơi dần về số lượng, nhưng không vì thế mà kém phần nhiệt huyết.

 

Qua theo dõi các hội đã lập, chúng tôi có chung một nhận xét là hoạt động của các hội đã đi vào chiều sâu hơn là bề nổi, thể hiện qua sự tập hợp được đông đảo thành phần hơn bao gồm cả các thế hệ con, cháu, dâu rể. Thể hiện “tình làng nghĩa xóm” ở mọi vị trí công tác, học tập…

 

Ví dụ: Tại thủ đô Mátxcơva nói riêng, bà con ta sẽ dựa vào nhau cùng làm ăn, cùng học tập lẫn nhau và phát huy những mặt mạnh, hạn chế các tiêu cực. Tăng cường công tác hữu nghị với nước bạn Nga. Duy trì sự ủng hộ các phong trào từ thiện trong nước. Đó thật sự là những nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng, mặc dù bà con ta làm ăn vẫn còn rất vất vả, khó khăn nơi xứ người. Một điều rất đáng quý là Đại sứ quán VN tại Nga luôn ủng hộ những việc làm thiết thực nói trên của bà con. Đó cũng là sự động viên cổ vũ kịp thời cho mọi người.

 

Các hiệp hội khác có mặt tại Nga như: Hội người Việt, Hội người Việt định cư, Hội doanh nghiệp, Hội Văn học nghệ thuật,… hay đội ngũ các cơ quan thông tấn báo chí VN tại Nga cũng luôn có mặt kịp thời nhằm phản ánh biểu dương cũng như góp phần hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong cộng đồng bà con ta.  

 

Trò chuyện với chúng tôi, một số anh chị tham gia buổi lễ ra mắt Hội đồng hương Nghệ An cho hay: Ý nguyện thành lập hội là của đông đảo bà con với mong muốn có một sân chơi bình đẳng về mọi mặt tinh thần cũng như vật chất. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người vẫn đặt câu hỏi là: Liệu các hội đồng hương đua nhau thành lập có phải là theo kiểu “phong trào” để cho có anh có em, không chịu thua chị kém em? Còn việc có thực hiện hay không thì… Hi vọng là mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.
 
Biểu diễn văn nghệ tại một buổi lễ ra mắt hội
 

Nơi chốn đi về 

 

Đây cũng là điều mà chúng tôi và nhiều bà con người Việt ta vẫn hằng mong muốn có được, bởi hầu như tất cả các buổi lễ lạt tiệc tùng với số lượng đông hàng mấy trăm con người đều phải đi thuê nhà hàng của người Trung Quốc tại chợ Liu (TTTM Mátxcơva).

 

Thực tình mà nói, thời kì chợ Vòm cũ còn hoạt động, các sinh hoạt tiệc tùng lễ lạt của bà con ta đều diễn ra trong phạm vi các nhà hàng VN. Nhưng đến với chợ Liu và chợ Chim (Sadovo) thì người Việt lại đi sau người Trung Quốc, cũng bởi bà con ta thường phải lo chỗ bán buôn trước đã. Còn nhà hàng của người Trung Quốc thì đã có sẵn rồi.

 

Hơn nữa họ dám bỏ tiền ra đầu tư mạnh hơn, nên nhà hàng của họ thường chiếm diện tích khá lớn phải đến hàng ngàn mét vuông. Chi phí cho thiết bị trang trí nội thất cũng khá tốn kém nên phải thừa nhận là đẹp. Không chỉ có nơi diễn ra tiệc tùng, họ còn biết tạo ra sân chơi bowling, bida, karaoke với màn hình lớn, sân khấu vừa phải cho ban nhạc, các phòng con phù hợp cho từng loại khách…Với những lợi thế đó, họ luôn nhằm đúng túi tiền của các thượng đế.

 
Cùng chia sẻ niềm vui sau những ngày làm việc vất vả 
 

Thực ra bà con ta ở 2 chợ Liu và Chim cũng có vài nhà hàng nhưng chưa đủ tầm. Phải chăng đây cũng là lí do để chúng ta vuột mất cơ hội và cứ để tiền ta chạy vào túi người khác? Âu cũng là kinh nghiệm quí báu cho các ông bà chủ trong lĩnh vực nhà hàng người Việt, để họ có suy nghĩ và cách thức làm ăn lớn và mạnh bạo hơn nơi xa xứ.

 

Nào phải chúng ta kém cỏi hay kinh phí chưa đủ, hay chỉ là do vẫn mang tư tưởng “ăn xổi ở thì”?  Mấy người bạn của tôi cứ ngậm ngùi tiếc rẻ: “Phí quá, giá mà những buổi tiệc tùng có ý nghĩa và chi phí khá nhiều này mà lại diễn ra trong nhà hàng của ông bà nào đó quê ta, thì có phải hay không?” Biết làm sao được, khi không ít người trong chúng ta cứ mãi lo làm ăn kiểu cò con…

 

Hiện nay, tình hình ở các chợ Mátxcơva cũng chưa có những biến động lớn. Tuy rằng việc buôn bán lẻ đối với người nước ngoài lác đác có kiểm tra từ phía nhà chức trách. Vấn nạn đáng quan tâm là tình trạng quá tải của người nhập cư xuất phát từ vùng Trung Á đang làm đau đầu chính quyền sở tại. Trong khi người Việt ta gần đây trong chuyện làm ăn cũng đã đỡ đi những phiền phức đôi chút, dẫu rằng vẫn còn đó những nỗi “phập phồng”…

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)

Chuyện hội, chuyện đời… (Dân trí) - Vất vả làm ăn quanh năm rồi còn bao nỗi lo ngại vẫn “phập phồng” đâu đó, nhưng bà con người Việt ta ở đâu cũng vậy “bán anh em xa mua láng giềng gần” - người mình lại tìm đến với nhau, cùng sẻ chia nỗi niềm của những người cùng cảnh xa xứ. Chuyện hội, chuyện đời…
6 10 73
Chuyện hội, chuyện đời… Chuyện hội, chuyện đời… 10 6 73