1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung sát thủ gây chấn động nước Pháp

(Dân trí) - Mohammed Merah, người được tin là tay súng đi xe máy sát hại 7 người ở tây nam nước Pháp, từ lâu vốn không xa lạ với giới chức địa phương vì từng vài lần vào tù khi ở tuổi vị thành niên.

 
Chân dung sát thủ gây chấn động nước Pháp

Hình ảnh được cắt từ một đoạn video về Mohammed Merah.
 
Là một công dân Pháp 24 tuổi gốc Algeria, Merah từ lâu vốn không xa lạ với giới chức Pháp vì từng phạm tội vặt, nhưng những liên hệ sau này của y với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã thu hút sự chú ý.

Nghi phạm, đã nói với các nhà đàm phán cảnh sát rằng y là một thành viên của al-Qaeda, gần đây đã có các chuyến thăm tới Pakistan và Afghanistan.

Merah được cho là đã thừa nhận thực hiện các vụ xả súng, làm 3 binh sĩ Pháp và 4 người khác tại một trường học Do thái thiệt mạng. Trong vụ xả súng trường học, Merah đã túm tóc một bé gái, Myriam Monsonego, và bắn cô bé vào đầu, khiến em thiệt mạng.

Theo các công tố viên Pháp, Merah đã tỏ ra hối tiếc khi “không giết thêm nhiều nạn nhân” và tự hào về việc “khiến nước Pháp phải quỳ gối”.

Tay súng nói y thực hiện các vụ xả súng để trả thù cho người Palestine và giận dữ trước sự hiện diện của quân đội Pháp ở Afghanistan cũng như lệnh cấm phụ nữ đội khăn trùm đầu do Pháp ban hành.

Phạm tội tuổi vị thành niên

Mohammed Merah là người ở Toulouse, nơi y lớn lên tại một khu dân cư ở Les Izards, một quận nghèo, lộn xộn với đa số dân là người gốc Bắc Phi ở phía đông bắc thành phố.

Merah sau đó chuyển tới sống tại khu nhà chung cư trên phố Sergent Vigne thuộc Cote Pavee, một quận yên tĩnh hơn ở đông nam thành phố.

Sinh ra trong một gia đình 5 người con, nghi phạm phần lớn được mẹ nuôi dưỡng. Bà mẹ đã ly hôn.

Theo tạp chí Pháp Le Point, Merah từng là một thợ máy và đặc biệt yêu thích xe máy. Y cũng hâm mộ bóng đá.

Merah từng bị xem là một kẻ phạm tội tuổi vị thành niên. Thời niên thiếu, y đã bị báo cáo ít nhất 15 lần vì các hành động bạo lực, và được miêu tả là “có tiểu sử bạo lực từ thời thơ ấu và các hành vi gây rối”.

Bị bắt lần đầu năm 2005, Merah từng ngồi tù 2 lần với thời gian ngắn, vào năm 2007 và 2009, vì các tội danh trong đó có ăn trộm và vi phạm giao thông.

Hồi tháng 2 năm nay, y bị cáo buộc lái xe không bằng lái và dự kiến ra toà vào tháng 4.

Tuy nhiên, 2 trong số những người bạn của Merah nói y là “người tử tế” và “hoà hợp với tất cả mọi người”.

Một người trong số họ, Samir, cho biết Merah đã được bắt gặp tại một hộp đêm ở Toulouse hồi tuần trước.

“Tôi từng phục trong quân đội và cậu ấy chưa từng nói gì với tôi về điều đó. Tôi cũng bị sốc khi cậu ấy sát hại những người gốc Bắc Phi. Chúng tôi không thể tin được”, Samir nói.

Kẻ vô công rồi nghề
 
Những người khác lại đưa ra một hình ảnh tiêu cực về Merah.

Một thanh niên giấu tên, người đụng phải Merah tại hội đêm, vào khoảng thời gian xảy ra vụ nổ súng đầu tiên, nói với tạp chí Pháp Le Nouvel Observateur: “Cậu ta là kẻ hoang phí, kẻ vô công rồi nghề”.

“Một kẻ đơn độc. Merah không phải là người đàn ông nghiêm túc. Thỉnh thoảng cậu ta nuôi tóc dài, thỉnh thoảng cắt ngắn, đôi khi nhuộm đỏ”.

Một cựu lính nhảy dù giấu tên được tờ La Depeche phỏng vấn từng là bạn của nạn nhân đầu tiên, binh sĩ Imad Ibn Ziaten, người bị sát hại hôm 11/3.

Vào đêm 17/3, anh này đã tình cờ gặp Merah, người anh cũng biết, và họ đã chào hỏi nhau như bình thường.

“Cậu ta thậm chí còn nói với tôi rằng “Bạn đang nói chuyện với một thiên thần”, cựu lính nhảy dù kể lại. “Khi đó tôi không hiểu”.

La Depeche cho rằng “thiên thần” có thể là một sự liên hệ với các niềm tin thánh chiến của nghi phạm.

“Al-Qaeda! al-Qaeda”

Chân dung sát thủ gây chấn động nước Pháp
Khu nhà 5 tầng tại Toulouse nơi có căn hộ của Merah.
 
Khi tấn công các lính nhảy dù tại Montauban hôm 15/3, Merah đã hét lớn “Allahu Akbar”, có nghĩa là Thượng đế vĩ đại, công tố viên Francois Molins cho biết, dẫn lời một cảnh từng xem video về vụ tấn công.

Merah được cho là đã trở nên cực đoan 2 năm trước khi đang ngồi trong tù, tạp chí Le Point cho biết.

Các nguồn tin báo chí Pháp cho hay, 2 năm trước, Merrah đã ép một cậu bé xem các video đổ máu từ Afghanistan, sau đó đánh chị gái của cậu sau khi mẹ cậu can thiệp.

Vài nhân chứng tại Les Izards nói Merah đã xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của gia đình trong bộ quần áo nguỵ trang và cầm một chiếc kiếm, hét lớn “al-Qaeda! Al-Qaeda”.

Khi mẹ của Merah được cảnh sát đề nghị trợ giúp trong các cuộc đàm phán, bà đã từ chối, nói rằng bà không còn ảnh hưởng gì với con trai.

Merah từng tới Pakistan năm 2011, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10. Y cũng từng tới nước này năm 2010, khi bị cảnh sát Afghanistan chặn lại ở biên giới của tỉnh Kandahar, thành trì cũ của Taliban.

Bị chuyển giao cho lực lượng mỹ, Merah đã bị đưa trở lại Pháp.

Cơ quan tình báo nội địa Pháp (DCRI) đã biết về các chuyến đi nước ngoài của Merah và nghi ngờ y có hoạt động Hồi giáo cực đoan.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp tiết lộ rằng Merah từng bị giới chức tình báo triệu tập hồi tháng 11/2011 để giải thích về các chuyến đi tới Afghanistan và Pakistan. Merah cũng đưa ra các bức ảnh để chứng tỏ rằng y chỉ là một khách du lịch.

Ông Gueant đã bảo vệ DCRI, nói rằng cơ quan này phải theo dõi “nhiều người tham gia vào các hoạt động Hồi giáo cực đoan”.

Vài ngày sau vụ nổ súng cuối cùng, Merah đã bị cảnh sát tìm ra tung tích tại căn hộ ở Toulouse, nơi y đã nổ súng khi họ cố gắng tiếp cận căn hộ.

Được trang bị các vũ khí, Merah đã chống cự lại cảnh sát trong 1 một ngày rưỡi. Trong cuộc đàm phán cuối cùng với cảnh sát, vào tối 21/3, Merah từ chối đầu hàng và đe doạ giết các cảnh sát.

Khi các cảnh sát đột nhập vào căn hộ của Merah ở tầng một của toà chung cư 5 tầng vào sáng nay, y đã bắn từ phòng vệ sinh, nổ súng điên cuồng.

Merah đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích và chiến dịch vây bắt kéo dài 32 giờ kết thúc.
An Bình
Tổng hợp