1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát trưởng Philippines “bị phiến quân chặt đầu” vẫn còn sống

(Dân trí) - Một viên cảnh sát trưởng ở miền nam Philippines cho biết ông vẫn an toàn mặc dù trước đó Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng ông đã bị phiến quân chặt đầu, theo AP.


Các phiến quân thân IS xuất hiện trên đường phố Marawi vào chiều 23/5 (Ảnh: Rappler)

Các phiến quân thân IS xuất hiện trên đường phố Marawi vào chiều 23/5 (Ảnh: Rappler)

Cảnh sát trưởng thị trấn Malabang, Romeo Enriquez, hôm nay 26/5 khẳng định ông vẫn còn sống và an toàn mặc dù Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 24/5 nói rằng ông đã bị phiến quân Hồi giáo hành quyết.

Ông cũng đính chính thêm, người thiệt mạng là một cựu cảnh sát trưởng của Malabang. Ông này bị bắn chết trong một cuộc đụng độ với các phần tử Hồi giáo cực đoan hôm 23/5, bên ngoài một bệnh viện ở Marawi.

Marawi là thành phố trên đảo Mindanao, miền nam Philippines và bị phiến quân Hồi giáo Maute, nhóm phiến quân có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tấn công và chiếm đóng một phần từ hôm 23/5.

Nhằm giành lại quyền kiểm soát Marawi, quân đội Philippines đã điều động binh sĩ, xe thiết giáp và trực thăng tới đây để đối phó với phiến quân. Quân đội Philippines cho biết, trong hai ngày qua, quân đội đã tiêu diệt được 13 phiến quân của tổ chức này.

Tổng thống Duterte đã ban hành lệnh thiết quân luật đối với toàn bộ đảo Mindanao trong vòng 60 ngày và tuyên bố sẽ áp dụng toàn quốc nếu cần thiết.

Minh Phương

Theo Telegraph