1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Nhật Bản mất chức sau sự cố “vạ miệng”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura ngày 26/4 đã nộp đơn từ chức sau khi khiến dư luận “dậy sóng” vì phát ngôn gây tranh cãi rằng thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ở vùng Tohoku vào năm 2011 vẫn còn may mắn hơn là ở gần thủ đô Tokyo.

Ông Masahiro Imamura trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 25/4 (Ảnh: Kyodo)
Ông Masahiro Imamura trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 25/4 (Ảnh: Kyodo)

Japan Today dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết Bộ trưởng Masahiro Imamura đã gửi đơn từ chức tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Abe đã chọn Masayoshi Yoshino, một nghị sĩ của Hạ viện đến từ tỉnh Fukushima, làm tân Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản, thay thế ông Imamura.

Ông Imamura từ chức chỉ một ngày sau khi vấp phải sự chỉ trích của dư luận về phát ngôn gây tranh cãi của ông liên quan tới thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại khu vực Tohoku, phía đông bắc Nhật Bản năm 2011. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, thảm họa này đã khiến 15.893 người thiệt mạng và 2.553 người vẫn đang nằm trong danh sách mất tích.

“Thật là may mắn khi thảm họa xảy ra ở Tohoku. Nếu nó xảy ra ở gần khu vực Tokyo rộng lớn hơn, thì sức tàn phá sẽ còn khủng khiếp hơn”, ông Imamura phát biểu trong cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Tokyo hôm 24/4.

Sau khi phát hiện bị lỡ lời, cựu bộ trưởng Nhật Bản đã nhanh chóng rút lại câu nói gây tranh cãi trên, đồng thời nói với các phóng viên rằng ông rất xin lỗi vì điều này.

Thủ tướng Abe, người có mặt trong cuộc họp với ông Imamura, cũng gửi lời xin lỗi trên cương vị thủ tướng vì “bình luận rất không phù hợp của ông Imamura, khiến người dân sống ở khu vực phía đông bắc cảm thấy bị tổn thương”. Thực tế, nhiều người sống trong những ngôi nhà tạm bợ suốt 6 năm qua sau ngày thảm họa đã rất tức giận với phát ngôn của ông Imamura.

Đây là sự cố “vạ miệng” thứ hai của cựu Bộ trưởng Imamura trong tháng này khiến ông phải đối mặt với sức ép từ chức từ cả phía dư luận lẫn đảng đối lập. Trước đó, cựu bộ trưởng Nhật Bản cũng bị chỉ trích vì bình luận liên quan tới những người dân bị mất nhà cửa sau thảm họa do động đất gây ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.

Thành Đạt

Theo Japan Today