1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bhutto "con": Tôi không sinh ra để làm lãnh đạo

(Dân trí) - Hôm thứ hai vừa qua, người con trai của cựu Thủ tướng Bhutto đã dùng mạng chia sẻ thông tin Facebook để đưa ra những tuyên bố quan trọng đầu tiên của mình kể từ khi được chỉ định kế nhiệm mẹ.

Theo các nhà phân tích và cư dân mạng, chàng trai Bilawal 19 tuổi có thể không mất nhiều thời gian để đến được với những người dùng mạng trẻ tuổi, nhưng phải mất một thời gian dài nữa để có thể giành được sự ủng hộ của những người dân nghèo như mẹ của anh đã làm.

 

Trong thông điệp trên Facebook, nơi Bilawal thu hút được hơn 1.200 “bạn bè”, Bilawal thú nhận anh không "sinh ra để trở thành lãnh đạo”, mặc dù được nắm giữa trọng trách lãnh đạo đảng của mẹ Bhutto ba ngày sau khi bà qua đời.

 

“Tôi chỉ là một cậu sinh viên. Tôi làm những điều mà mọi sinh viên làm, như phạm sai lầm, ăn đồ ăn nhanh, xem phim truyền hình Mỹ. Song điều quan trọng nhất là… học”.

 

Sau cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan (PPP), Bilawal đã thể hiện anh thích dùng internet như một phương thức an toàn để liên hệ với thế giới. Theo nhà phân tích Hasan Askari, điều này cho thấy chàng sinh viên đại học Oxford còn phải học rất nhiều nữa về chính trường Pakistan.

 

Chính vì vậy mà với tư cách chỉ là một người “học việc”, người thừa kế triều đại Bhutto sẽ chỉ là chủ tịch danh dự của PPP cho đến khi học xong đại học vào năm 2010. Trong thời gian đó, cha của anh Asif Ali Zardari sẽ điều hành mọi công việc của đảng, trong đó có cả cuộc chay đua tranh cử sắp tới.

 

Cư dân mạng cho rằng chàng sinh viên lịch sử đã chứng tỏ được “sở trường” của gia đình, đại diện cho quyền lợi của người dân. “Bilawal hãy tiến lên, tất cả thế hệ trẻ ở bên bạn”, một cư dân mạng viết. “Là một thanh niên Pakistan dùng internet, những nỗ lực của Bilawal cần được ca ngợi bởi internet là một kênh truyền thông ngày càng phát triển và hữu ích, có thể đến được với mọi người dân”, một sinh viên ở Karachi cho biết.

 

Theo các nhà cung cấp dịch vụ internet, hiện có tới 10 triệu trong tổng số 160 triệu thanh niên Pakistan dùng internet. Và con số 10 triệu sẽ còn tăng lên nữa. Như vậy, Bilawal đã dùng phương tiện truyền thông rất đúng đắn.

 

Tuy nhiên theo nhà phân tích Khan, có cảm giác cách thức này còn rất xa lạ đối với những người ở vùng nông thôn nghèo của Pakistan, đặc biệt là ở tỉnh Sindh, nơi gia đình Bhutto đã thu hút được rất nhiều người ủng hộ.

 

Cả bà Benazir Bhutto và cha bà  Zulfiqar Ali Bhutto, cựu thủ tướng bị treo cổ vào năm 1979, đều dùng các bài phát biểu trực tiếp để lôi kéo sự ủng hộ cho đảng PPP, đảng của tầng lớp lao động.

 

“Kết hợp công nghệ mới và phương pháp giao tiếp truyền thống trực tiếp với công chúng, như dạng bài phát biểu, hội nghị, có thể là chìa khóa thành công của Bilawa”, Khan nói.

 

Và đây cũng là lúc Bhutto “con” phải đối mặt với sự phản đối đầu tiên của cư dân mạng. Một cư dân mạng đã cho đăng ảnh Bilawal với sừng quỷ và bộ mặt hung dữ. Trong khi đó, một nhóm khác viết: “Bilawal Bhutto Zardari? Anh ta từ đâu đến vậy?”

 

Phan Anh

Theo AP