1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé trai mất tích sau khi bị cha mẹ phạt bỏ lại trong rừng

(Dân trí) - Cậu bé Yamato Tanooka, 7 tuổi, đã mất tích sau khi bị cha mẹ phạt bỏ lại trong khu rừng ở phía bắc đảo Hokkaido, khu vực sinh sống của gấu hoang dã hôm 28/5.

Bé trai mất tích sau khi bị cha mẹ phạt bỏ lại trong rừng


Cậu bé mất tích Yamato Tanooka (Ảnh: ANN News)

Cậu bé mất tích Yamato Tanooka (Ảnh: ANN News)

Vụ mất tích xảy ra hôm 28/5 khi cả gia đình Yamato Tanooka đi leo núi tại khu vực phía bắc đảo Hokkaido. Ban đầu, cha mẹ của Yamato Tanooka khai báo với cảnh sát rằng con trai họ mất tích trong lúc cả nhà đang đi dạo trong rừng và hái rau dại.

Tuy nhiên, sau đó họ buộc phải thừa nhận rằng, chính họ đã yêu cầu Tanooka xuống xe để phạt cậu bé vì trước đó đã ném đá vào các xe ô tô và người đi đường khi chơi cạnh một dòng sông. Sau khi lái xe đi xa khoảng 500 mét, cha mẹ Tanooka quay lại để đón con mình thì phát hiện ra cậu bé đã không còn ở đó. Như vậy, Tanooka đã mất tích trong khoảng thời gian 5 phút bắt đầu từ khi cậu bị bỏ lại một mình trong rừng.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết: “Cặp vợ chồng đã để con họ lại trên núi nhằm trừng phạt cậu bé. Họ nói rằng đã quay trở lại ngay lập tức nhưng cậu bé đã không còn ở đó nữa”.

Cha của Tanooka nói với kênh truyền hình TV Asahi rằng ông không dám nói sự thật khi khai báo với cảnh sát lúc đầu. “Tôi hối hận vì đã hành động như vậy với con mình”, ông nói.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ nhanh chóng được điều động tới khu vực cậu bé mất tích để triển khai công tác tìm kiếm. Khoảng 150 người mang theo ngựa và các phương tiện hỗ trợ đã miệt mài tìm kiếm suốt 3 ngày qua tại các ngọn núi ở Hokkaido nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Khoảng 150 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã cùng nhau tìm kiếm Tanooka từ hôm 28/5 (Ảnh: AP)
Khoảng 150 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã cùng nhau tìm kiếm Tanooka từ hôm 28/5 (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang lên kế hoạch tìm kiếm cậu bé mất tích (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang lên kế hoạch tìm kiếm cậu bé mất tích (Ảnh: AP)

Cảnh sát cũng đang vào cuộc để xem xét việc có thể luận tội cha mẹ cậu bé không. Nhiều người tỏ ra lo ngại về khả năng sống sót của Tanooka khi cậu bị bỏ lại trong rừng mà không có đồ ăn, thức uống, chưa kể điều kiện thời tiết không thuận lợi do mưa lớn suốt đêm.

Khu rừng nơi Tanooka mất tích là khu vực sinh sống của loài gấu nâu. Đây là loài gấu đặc biệt hung dữ, nhưng chúng sẽ không tấn công con người trừ khi bị đe dọa.

Thành Đạt

Tổng hợp