1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày lạc trong rừng

(Dân trí) - Một bé trai 2 tuổi hôm nay đã được tìm thấy sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng ở miền tây Nhật Bản trong thời tiết nắng nóng kỷ lục.


Khoảng 160 cảnh sát và tình nguyện viên được huy động để tìm kiếm cậu bé. (Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Khoảng 160 cảnh sát và tình nguyện viên được huy động để tìm kiếm cậu bé. (Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Theo AFP, cậu bé này là Yoshiki Fujimoto. Cậu mất tích sáng 12/8 tại khu rừng ở vùng Yamaguchi khi đi dạo cùng với ông nội và anh trai. Ông và anh trai đã để cậu bé tự về nhà ở cách đó khoảng 100m.

Gia đình em đã nhờ cảnh sát và những người dân địa phương tìm kiếm nhưng không có hồi âm. Khoảng 160 cảnh sát và tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm bé trai với sự hỗ trợ của các thiết bị không người lái, camera nhiệt và trực thăng.

Cuối cùng, ông Haruo Obata, 78 tuổi, một người dân địa phương, đã tìm thấy cậu bé vào sáng nay 15/8.

"Tôi đã gọi Yo-chan. Và cậu bé đáp lại "Dạ, cháu ở đây", ông Obata nói. Theo lời kể của ông Obata, ông tìm thấy cậu bé đang ngồi trên một tảng đá với đôi chân trần nhúng xuống vũng nước trước mặt. Ông đã dùng một chiếc khăn đỏ để quấn quanh cậu bé để tránh cái nắng của mùa hè.

Việc cậu bé có thể sống sót an toàn sau 3 ngày lạc trong rừng được coi là điều kỳ diệu, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản. Theo truyền thông địa phương, trong 3 ngày cậu bé mất tích, nhiệt độ ở đây khoảng 34 độ C.

Khu vực quanh rừng có một số lạch nước và sông, do vậy truyền thông địa phương cho rằng có thể cậu bé đã tìm cách sinh tồn bằng uống nước từ những nguồn này.

"Cậu bé không có vết thương đáng kể nào, chỉ một vài vết xước không đe dọa đến tính mạng do vậy sẽ sớm được xuất viện", bác sĩ tại bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe cho Yoshiki nói.

Minh Phương

Theo AFP