1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hồng Kông: Chu Vĩnh Khang khai nhận từng ra lệnh "... diệt khẩu"

(Dân trí) - Tờ The Sun của Hồng Kông mới đây đưa tin: cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người bị “sa lưới” hồi tháng 12 năm ngoái, đã cử một biệt đội tới Mỹ sát hại cả gia đình 4 người.

Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. (Ảnh:

Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. (Ảnh: SCMP)
 
Cũng theo The Sun, "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang khai nhận rằng ông hạ lệnh ám sát gia đình 4 người Trung Quốc này vì họ “biết quá nhiều”.  Nạn nhân là gia đình kỹ sư Tôn Mậu Nghiệp, sống tại Houston, Mỹ. Ông Tôn cùng vợ và hai con bị bắn chết hồi năm ngoái. Cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được cảnh sát Mỹ làm rõ.

Ấn phẩm mới nhất của Boxun, một trang tin của người Trung Quốc ở nước ngoài, hé lộ rằng vụ án gia đình ông Tôn bị trì hoãn cho đến nay là do có liên quan đến một vụ điều tra tham nhũng tại Trung Quốc. Ông Chu Vĩnh Khang hiện đang thụ án tù, đã khai nhận cử một đội sát thủ đến giết hại gia đình kỹ sư Tôn, Boxun viết.

The Sun cũng nêu rõ, kỹ sư Tôn bị Chu Vĩnh Khang hạ lệnh sát hại vì biết quá nhiều về hành động tham nhũng của nhà họ Chu. 

Trước khi sang Mỹ sinh sống, ông Tôn từng làm trong ngành công nghiệp dầu khí và từng có thời gian công tác tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC). Đây được coi là căn cứ địa một thời của Chu Vĩnh Khang khi ông này nắm quyền kiểm soát CNPC từ năm 1996 - 1998. 

Ngoài ra, do từng học tại Đại học dầu khí Trung Quốc trong những năm 1980, ông Tôn có nhiều mối quan hệ quan hệ thân cận với các quan chức và sinh viên của trường này. 

Trong đó phải kể đến mối quan hệ với Tưởng Khiết Mẫn, một nhân vật thân tín của Chu Vĩnh Khang, người đảm nhận vị trí Tổng giám đốc CNPC sau này. Ông Tưởng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt giam trong cuộc điều tra chống tham nhũng vào tháng 3 vừa qua.

Hình ảnh trong đám tang gia đình họ Tôn hồi năm ngoái. (Ảnh:

Hình ảnh trong đám tang gia đình họ Tôn hồi năm ngoái. (Ảnh: WCT)

Boxun nhận định việc “mua gian, bán lận” các thiết bị khai thác và tách lọc dầu cho CNPC được cho là nguồn chính đem lại các khoản thu nhập khổng lồ cho gia tộc họ Chu. Trong khi đó, ông Tôn Mậu Nghiệp được cho là đã đảm trách công tác mua các thiết bị khai thác và tách lọc dầu từ Mỹ trong thời gian làm việc tại CNPC.

Ông Tôn cũng được cho là có phần trong các khoản thu bất chính trên, đồng thời là người nắm giữ các tài sản của gia tộc họ Chu tại Mỹ. 

Ngoài ra, ông Tôn cũng nắm rất nhiều tài liệu mật về Chu Vĩnh Khang do chính Chu Bân - con trai cả của Chu Vĩnh Khang - cung cấp. Khi Tôn Mậu Nghiệp học tiến sỹ tại Mỹ,  ông ta đã có mối quan hệ thân quen với Chu Bân, khi đó cũng đang học ở đây.

Bởi vậy, nhiều nguồn tin cho rằng “hổ lớn” Chu Vĩnh Khang đã quyết định “giết người, diệt khẩu” cả gia đình họ Tôn để tránh bị lộ các bằng chứng không có lợi cho mình. Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc và Mỹ chưa có phản hồi nào trước thông tin trên.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc hồi tháng trước cho biết đã hoàn tất việc điều tra Chu Vĩnh Khang với cáo buộc tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước. Hồ sơ vụ án sau đó đã được chuyển cho tòa án Thiên Tân xét xử.

Ông Chu bị cáo buộc nhận những khoản hối lộ lớn trong thời gian giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc CNPC, Bí thư tỉnh Tứ Xuyên, Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban Chính pháp trung ương.

Một tờ báo Đài Loan mới đây cho hay “cựu trùm an ninh ngã ngựa” Chu Vĩnh Khang có một người con trai út tên là Chu Hàn hiện đang ẩn náu tại Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Chu Hàn có liên quan gì đến vụ bê bối của người cha cũng như có quan hệ gì với ông Tôn Mậu Nghiệp hay không.

Thoa Phạm
Theo Boxun, WCT, The Sun