1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Rice khóc vì cựu Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld

(Dân trí) - Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Bush và giờ là Ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleezza Rice, nổi tiếng là người có thần kinh thép. Tuy nhiên, bà Rice cũng có lần bật khóc vì cựu Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld.

Theo một tiết lộ trong cuốn hồi ký mới có tựa đề “Angler” của Phó tổng thống Dick Cheney, ông Rumsfeld từng khiến bà Rice bối rối tới nỗi bà đã bật khóc ngay trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.

 

Câu chuyện xảy ra vào năm 2004. Bà Rice, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia, đã nhiều lần cố gắng tổ chức một cuộc họp với các quan chức cấp cao trong chính phủ để thảo luận việc thiết lập các tòa án quân đội xét xử các nghi phạm khủng bố bị giam giữ tại nhà tù vịnh Guantanamo.

 

Nhưng Rumsfeld đã 2 lần từ chối tham dự và thay vào đó cử phó của ông là Paul Wolfowitz đến thay.

 

Barton Gellman, cây viết từng đoạt giải thưởng Pulitzer, viết: “Ông ấy không coi bà ấy là ngang hàng và không giấu giếm điều đó. Những ý kiến từ đội ngũ nhân viên của bà ấy không lôi cuốn ông Rumsfeld”.

 

Khi thấy ông Rumsfeld tiếp tục vắng mặt trong cuộc họp thứ 2, giám đốc CIA George Tenet tức giận tới nỗi ông đã bác bỏ đề nghị ngồi xuống họp của bà Rice, đi ra khỏi cuộc họp và tuyên bố; “Đây là chuyển nhảm nhí”.

 

Cuốn hồi ký viết: “Một điều gì đó đã xảy ra với gương mặt của Rice. Nước mắt bắt đầu chảy và bà ấy nói trong nghẹn ngào. Những người đàn ông trong phòng không biết phải làm thế nào”.

  

“Bà ấy bắt đầu khóc”, một trong số những người tham dự cuộc họp họp nói. “Bà ấy nói - chính xác tôi không nhớ vì lúc đó tôi rất ngạc nhiên - như là: “Tôi sẽ nói về điều này sau”. Bà ấy quay người và đi ra khỏi phòng.

 

Ông Rumsfeld từ chức hồi năm 2006 giữa lúc tình hình bạo lực leo thang liên tiếp tại Iraq. Người kế nhiệm ông vào chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng là ông Robert Gates.

 

VTH

Theo Telegraph