1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Australia xôn xao vì bức tranh Bin Laden giống Chúa

(Dân trí) - Cả đất nước Australia như bị khuấy động sau khi hai tác phẩm nghệ thuật Osama bin Laden giống Chúa cùng Đức mẹ đồng trinh Maria trong trang phục đạo Hồi được chọn trưng bày trong một cuộc thi nghệ thuật tôn giáo có uy tín.

Một bức có tên gọi Bearded Orientals: Making the Empire Cross của tác giả Priscilla Bracks là bức tranh lồng ghép hai khuôn mặt chúa Jesus và bin Laden. Còn tác phẩm The Fourth Secret of Fatima của Luke Sullivan là bức tượng Đức Mẹ đồng trinh trong trang phục trùm đầu màu xanh giống như phụ nữ Afghanistan phải mặc dưới thời Taliban.

 

Hai tác phẩm nghệ thuật trên nằm trong số hơn 500 tác phẩm tham dự Giải thưởng Blake, một cuộc thi nghệ thuật trong tôn giáo. Chúng được trưng bày ở Trường nghệ thuật quốc gia ở Sydney.

 

Trước vụ việc trên, chính Thủ tướng Australia John Howard cảm thấy không hài lòng: “Việc chọn các tác phẩm nghệ thuật như vậy đã vô tình xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của nhiều người”.

 

Lãnh đạo Công đảng đối lập Kevin Rudd cũng lên án: “Tôi đồng ý là mọi người có quyền tự do trong nghệ thuật, nhưng tôi nhận thấy bức tranh này đã đi quá đà. Tôi hiểu mọi người cảm thấy bị xúc phạm như thế nào”.

 

Australia là nước có hơn 20 triệu dân, hầu hết theo đạo Thiên chúa và bức ảnh cũng không tránh khỏi bị hiệp hội nhà thờ Thiên chúa giáo ở đây phản đối. “Thật không may là mọi người lại thể hiện sự tự do ở niềm tin với đạo Thiên chúa mà không thể hiện ở những tôn giáo khác”, người phát ngôn của nhà thờ cho biết.

 

Australia xôn xao vì bức tranh Bin Laden giống Chúa - 1

Tượng Đức mẹ đồng trinh trong trang phục phụ nữ Hồi giáo.

 

Vụ việc lần này khiến chúng ta nhớ lại vụ các bức tranh biếm họa Đấng tiên tri Mohammad trên một số tờ báo châu Âu năm ngoái, đã gây ra làn sóng biểu tình bạo lực khắp nơi trên thế giới. Khi đó những người Hồi giáo coi các bức tranh là sự lăng mạ đối với Đạo Hồi.

 

Một cuộc tranh luận về các tác phẩm nghệ thuật ở Australia cũng đã nổ ra, với gần 400 lời bình luận khác nhau trên trang web news.com.au của nước này.

 

“Chỉ có thể so sánh Osama với Saddam hay Hitler được thôi. Chúa Jesus đến với Trái đất không phải là để làm những chuyện khủng bố mà là để cứu nhân loại”, một blogger có tên Shirley viết.

 

Một blogger khác lại ca ngợi giá trị gây sốc của tác phẩm: “Nghệ thuật là để gợi suy nghĩ, tranh luận…để làm bạn phải băn khoăn, nghĩ ngợi”.

 

Còn người phát ngôn của Giải thưởng Blacke, Reverend Rod Pattenden, bảo vệ việc lựa chọn các tác phẩm cho cuộc thi năm này. Theo ông, mục đích của giải thưởng là để khơi dậy các cuộc thảo luận về cuộc sống tinh thần, sự duy linh trong xã hội. Và đó cũng là mục đích của hai tác giả của những tác phẩm gây xôn xao trên.

 

“Nó đặt ra câu hỏi là tương lai tôn giáo sẽ như thế nào”, Sullivan, người tạo ra bức tượng Đức mẹ đồng trinh cho biết.

 

Còn Bracks hi vọng người xem có thể thấy sự gần kề giữa cái thiện và ác trong bức Osama, và nhận thấy mối lo ngại của cô về khả năng bin Laden sẽ trở thành một nhân vật được ca ngợi, được tôn thờ.

 

“Tôi muốn mở ra một cuộc thảo luận, xem chúng ta nghĩ về thế giới của chúng ta như thế nào, chúng ta chấp nhận và không chấp nhận cái gì”, tác giả tâm sự.

 

Giải thưởng Blake năm nay có trị giá 12.3000 USD đã được trao cho Shirley Purdie cho tác phẩm “Stations of the Cross” vào thứ tư vừa qua.

 

Nguyên Hạ

Theo Reuters