1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ái nữ nhà Bush chia sẻ kinh nghiệm với hai tiểu thư nhà Obama khi rời Nhà Trắng

(Dân trí) - Jenna Bush Hager và Barbara Bush, cặp song sinh của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, đã gửi một bức thư xúc động tới hai con gái của đương kim Tổng thống Barack Obama khi gia đình nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị rời khỏi Nhà Trắng vào cuối tháng này.

Hai con gái sinh đôi của cựu Tổng thống George W Bush tại lễ tuyên thệ nhậm chức của cha năm 2001 (Ảnh: Getty)
Hai con gái sinh đôi của cựu Tổng thống George W Bush tại lễ tuyên thệ nhậm chức của cha năm 2001 (Ảnh: Getty)

Trong bức thư do tạp chí Time công bố ngày 12/1, Jenna Bush Hager và Barbara Bush, hai con gái sinh đôi của cựu Tổng thống Bush đã gợi nhắc lại cuộc gặp đầu tiên giữa họ và hai con gái của Tổng thống Obama, Malia Obama và Sasha Obama, khi đó mới chỉ là những bé gái vừa mới đặt chân tới Nhà Trắng.

“Vào một ngày tháng 11 lạnh lẽo, hai chị đã chào đón các em tại bậc cửa của Nhà Trắng. Hai chị đã nhìn thấy cả ánh sáng và sự lo lắng trong mắt các em khi các em nhìn quanh ngôi nhà mới của mình. Hai chị đã tạm dừng công việc ở Baltimore và New York từ sớm và đến Washington để dẫn các em đi xung quanh nơi ở (tại Nhà Trắng)”, Hager và Barbara mở đầu bức thư gửi cho hai con gái của Tổng thống Obama bằng những kỷ niệm diễn ra 8 năm về trước. Vào thời điểm đó, Malia mới chỉ 10 tuổi còn Sasha 7 tuổi.

“Trong 8 năm qua, các em đã làm được rất nhiều việc. Các em đã đứng ở cổng nhà tù Đảo Robben, nơi người con Nelson Mandela của đất nước Nam Phi bị giam cầm hàng chục năm, và ôm chặt tay bố. Các em đã đi cùng mẹ tới Liberia và Morocco để nói chuyện với các cô gái về tầm quan trọng của giáo dục, những cô gái nhìn thấy chính bản thân mình trong các em, nhìn thấy chính bản thân mình trong cha mẹ các em và biết rằng họ có thể trở thành người như thế nào nếu tiếp tục học tập và rèn luyện. Các em đã được tham dự quốc yến, đi leo núi ở công viên quốc gia, gặp các nhà lãnh đạo thế giới và cười thoải mái khi bố trêu đùa trong lễ Tạ ơn hàng năm… Hai chị đã chứng kiến các em trưởng thành, từ những bé gái trở thành những thiếu nữ trẻ ấn tượng với sự duyên dáng và thoải mái”, Hager và Barbara viết về hành trình 8 năm của Malia và Sasha tại Nhà Trắng.

Tổng thống Obama và Phu nhân Michelle chụp ảnh cùng hai con gái, Malia và Sasha (Ảnh: Nhà Trắng)
Tổng thống Obama và Phu nhân Michelle chụp ảnh cùng hai con gái, Malia và Sasha (Ảnh: Nhà Trắng)

Cặp song sinh nhà Bush cũng nhắn nhủ tới hai ái nữ nhà Obama về một cuộc sống mới như họ đã từng trải qua sau khi cha mãn nhiệm. “Bây giờ các em sắp gia nhập một câu lạc bộ khác gồm con cái của các vị tổng thống, một vị thế mà các em không tìm kiếm và cũng không được hướng dẫn gì. Nhưng các em có nhiều điều để mong đợi. Các em sẽ tự viết câu chuyện của cuộc đời mình, thoát ra khỏi cái bóng của những người cha mẹ nổi tiếng của mình. Mặc dù vậy, các em sẽ luôn mang theo bên mình những trải nghiệm của 8 năm vừa qua”.

“Hãy mang theo trải nghiệm về tất cả những gì mà các em đã được chứng kiến, những người mà các em đã từng gặp, những bài học mà các em đã từng trải qua và biến chúng thành sự thay đổi tích cực. Hai chị tin chắc rằng các em sẽ làm được”, Hager và Barbara viết trong thư.

Cũng theo hai con gái của cựu Tổng thống Bush, quá trình trưởng thành trong Nhà Trắng không phải lúc nào cũng dễ chịu, đặc biệt khi các thành viên trong gia đình Tổng thống luôn nhận được sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh. “Các em đã vượt qua áp lực khó tin ở Nhà Trắng. Các em đã nghe thấy những lời chỉ trích nhằm vào đấng sinh thành của mình từ những người chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ các em. Các em đã đứng vững ngay cả khi những người cha mẹ đáng kính của các em bị đưa tên lên tiêu đề của báo chí. Cha mẹ các em, những người đặt các em lên trên hết và không những chỉ cho các em mà còn cho các em cả thế giới của họ. Họ luôn ở bên cạnh các em khi các em bắt đầu một chương mới. Và hai chị cũng vậy”, Hager và Barbara gửi những lời động viên tới Malia và Sasha.

Đây không phải bức thư đầu tiên mà Hager và Barbara gửi cho hai con gái của Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle. Trước đó, một bức thư khích lệ tương tự cũng đã được Wall Street Journal công bố năm 2009.

Thành Đạt

Theo Dailymail