1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ác mộng của cô dâu 10 tuổi sau ly hôn

(Dân trí) - Nửa ngày đã hết và các bé gái túa ra khỏi trường, nhưng trong số đó không có Nujood Ali, bé gái Yemen gây chấn động thế giới vào năm ngoái khi dũng cảm đấu tranh để được ly dị người chồng hơn mình vài chục tuổi.

 

Ác mộng của cô dâu 10 tuổi sau ly hôn - 1
Không có câu chuyện cổ tích dành cho Nujood.

 

Dưới đây là bài viết của phóng viên CNN về cô bé Nujood Ali sau cuộc ly hôn gây được sự chú ý của toàn thế giới vào năm ngoái.

 

Chúng tôi tìm thấy cô bé trong ngôi nhà 2 phòng của gia đình cô bé tại vùng ngoại ô nghèo. Nujood đầy tức tối, thích la hét và thích gây gổ. Căng thẳng thắt thòng lọng xuống gia đình cô bé.

 

Sau khi tranh cãi rất lâu với các thành viên trong gia đình, cuối cùng Nujood vớ lấy chiếc khăn (choàng đầu) và đồng ý ngồi xuống. Cô bé ngồi một cách miễn cưỡng mặc dù phóng viên trước đó đã được đồng ý gặp cô bé, xem cuộc sống của cô bé ra sao kể từ cuộc ly hôn gây chấn động dư luận thế giới vào năm ngoái.

 

Nujood rất khác so với cô bé lần đầu tiên chúng tôi gặp gần 2 năm trước. Khi đó, không có gì bàn cãi, cô bé 10 tuổi là một đứa trẻ, ngây thơ, với nụ cười bẽn lẽn nhưng nhí nhảnh.

 

Hình ảnh đó đối nghịch với câu chuyện lạm dụng mà cô bé phải chịu đựng khi là một cô dâu trẻ con, nhưng dũng cảm đấu tranh để được ly dị. Và giờ, cô bé vẫn tiếp tục phải đấu tranh.

 

Nujood cho biết, cô vẫn tin rằng hành động phản kháng khiến cô được xuất hiện trên khắp các chương trình trao thưởng và truyền hình vào năm ngoái, phải được đền đáp. Câu chuyện được kỳ vọng kết thúc bằng cuộc ly dị và cô bé ngây thơ, nhưng quyết đoán sẽ được hưởng một cuộc sống tuổi thơ đúng nghĩa.

 

Nhưng thay vào đó, lại không hề có một kết cục cổ tích nào cho Nujood.

 

Mặc dù có sự thay đổi đầy ấn tượng: Nujood từ một nạn nhân, một cô dâu trẻ con đã trở thành hình tượng của lòng dũng cảm, chiến thắng. Câu chuyện đầy cảm động của cô bé đã được kể đi kể lại khắp thế giới. Nhưng ở nhà, mọi chuyện không phải như vậy.

 

Vào mùa thu năm 2008, Nujood được tạp chí Glamour bầu chọn là Người phụ nữ của năm cùng với những phụ nữ nổi bật nhất thế giới khác. Cô bé thậm chí còn tham dự buổi lễ trao giải ở New York và được những người nổi tiếng như Hillary Clinton, Nicole Kidman hoan nghênh, ca ngợi.

 

Có cả một cuốn sách dự định xuất bản thành hơn 20 ngôn ngữ kể về cô bé và tác giả cuốn sách cho biết, Nujood sẽ nhận được một khoản lớn từ tiền nhuận bút.

 

Lòng dũng cảm, ý chí của Nujood được những người hoàn toàn xa lạ hoan nghênh. Nhưng liệu sự nổi tiếng đó có đồng nghĩa với sự thay đổi cuộc đời ở một con người?

 

“Không có gì thay đổi kể từ khi cháu lên truyền hình. Cháu đã hi vọng sẽ có người giúp chúng cháu. Nhưng cháu không thấy ai cả. Không có điều gì thay đổi cả. Họ nói họ sẽ giúp cháu. Nhưng không có ai hết. Cháu ước giá như cháu không nói gì với báo chí”, Nujood chua xót nói.

 

Ác mộng của cô dâu 10 tuổi sau ly hôn - 2
Nujood xuất hiện trên khắp các kênh truyền hình thế giới vào năm ngoái.
 

Những người hào phóng đã quyên góp hàng ngàn đô la để Nujood có thể tới học ở trường tư thục, nhưng theo Shada Nasser, luật sư nhân quyền, người phụ trách vụ ly hôn của cô bé, Nujood đã từ chối tới trường.

 

“Tôi biết Nujood vắng mặt ở trường. Tôi đã nói với bố cô bé và gia đình. Và tôi yêu cầu họ kiểm soát cô bé, yêu cầu cô bé đến trường mỗi ngày. Nhưng họ nói: “Chúng tôi không có tiền cho cô bé đi lại. Chúng tôi không có tiền mua thức ăn”, Nasser cho hay.

 

Người luật sư này tin rằng Nujood đang trở thành nạn nhân của chính gia đình cô bé, bởi họ cho rằng sự nổi tiếng của Nujood cũng phải đồng nghĩa với việc mang về cho họ tiền bạc.

 

“Cháu vui vì đã ly dị được nhưng cháu buồn vì những thay đổi sau khi cháu lên truyền hình”, cô bé nói. Ngoài ra, cô bé còn cảm thấy như là kẻ vô dụng trong gia đình và giữa bạn bè.

 

Khadije Al Salame, một nhà ngoại giao Yemen, cũng từng là một cô dâu trẻ con 30 năm về trước. Hơn ai hết, bà hiểu rõ những gì cô bé Nujood đang phải trải qua và muốn giúp Nujood lấy lại cuộc sống của mình. Nhưng khi ly dị chồng, Khadije Al Salame không phải chịu đựng công chúng như Nujood hiện giờ.

 

“Thật cảm động khi nói về Nujood và khi để câu chuyện của cô bé được biết đến. Nhưng vấn đề là cô bé phải gánh chịu quá nhiều áp lực”.

 

“Cô bé không hiểu những gì đang diễn ra.Cô còn quá nhỏ, báo chí nên để cô bé yên. Nếu chúng ta thực sự yêu thương Nujood chúng ta hãy nên để cô bé tới trường, tiếp tục cuộc sống của mình. Học hành là điều quan trọng nhất cho cô bé”.

 

Ly dị được chồng, Nujood đã chứng tỏ được cá tính và sức mạnh không dễ gì thấy ở phụ nữ Yemen, chứ chưa nói đến một cô bé 10 tuổi. Nhưng cô bé vẫn cần hội tụ tất cả sức mạnh đó, thậm chí còn lớn hơn thế nếu muốn lấy lại cuộc sống của mình.

 

Trong khi đó, Nujood cho biết cô bé vẫn nghĩ ly dị sẽ đồng nghĩa với kết thúc đấu tranh. Thế nên giờ Nujood vẫn giận dữ vì hóa ra nó mới chỉ là bắt đầu.

 

Phan Anh

Theo CNN