1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

6 người trong một gia đình thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Pháp

(Dân trí) - Danh tính của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng tại thành phố Nice (Pháp) đang dần được xác định, trong đó có 6 thành viên của một gia đình.


Thi thể các nạn nhân nằm trên phố sau khi bị xe tải lao trúng (Ảnh: Mirror)

Thi thể các nạn nhân nằm trên phố sau khi bị xe tải lao trúng (Ảnh: Mirror)

Tờ Républicain Lorrain của Pháp đưa tin, một người đàn ông đã mất 6 người thân trong vụ tấn công hôm 14/7.

Ông Christophe Lyon đang đi nghỉ tại Nice cùng vợ, con trai riêng của vợ, bố mẹ vợ và bố mẹ trẻ, thì thảm kịch xảy ra.

Ông Lyon, tới từ Longwy thuộc đông bắc nước Pháp, tới Nice cùng người vợ Veronique, 55 tuổi, con trai Michael Pellegrini, 28 tuổi, và bố mẹ vợ Francois Locatelli, 82 tuổi, và Christiane Locatelli, 78 tuổi. Gia đình sau đó đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ của Lyon là Gisele Lyon, 63 tuổi, và Germain Lyon, 68 tuổi.

Vào tối ngày 14/7, cả gia đình của ông Lyon đã cùng nhau xem màn bắn pháo hoa nhân dịp quốc khánh Pháp trên phố Promenade des Anglais ở Nice. Khi đó, một tài xế xe tải đã lái chiếc xe 19 tấn lao vào đám đông đang đứng xem pháo hoa dọc khu phố. Ông Lyon là người duy nhất trong gia đình sống sót trong vụ tấn công.

Vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 84 người, trong số đó có các du khách nước ngoài và trẻ em.


Sean Copeland (ngoài cùng bên trái) và con trai nhỏ tuổi Brodie (giữa) đã thiệt mạng trong vụ tấn công (Ảnh: BBC)

Sean Copeland (ngoài cùng bên trái) và con trai nhỏ tuổi Brodie (giữa) đã thiệt mạng trong vụ tấn công (Ảnh: BBC)

Hai cha con người Mỹ, Sean Copeland, 51 tuổi và Brodie, 11 tuổi, cũng được xác định nằm trong số các nạn nhân.

Ông Copeland cùng vợ và các con từ Texas tới Pháp để hưởng kỳ nghỉ trong mơ thì gặp thảm kịch. Hai cha con ông Copeland đã bị chiếc xe tải cán chết ngay trước mặt các thành viên khác trong gia đình.

Cậu bé Brodie là thành viên của một đội bóng chày ở Texas. Đội bóng đã đăng tải thông điệp tưởng nhớ hai cha con trên trang facebook: “Hãy yên nghỉ nhé, Brodie và Sean. Mọi người sẽ luôn nhớ tới hai người”.

Một nữ sinh viên người Nga tới Pháp du lịch đã được xác định là 1 trong 84 nạn nhân xấu số.


Nữ sinh viên xinh đẹp người Nga Viktoria Savchenko là một trong số 84 nạn nhân (Ảnh: DM)

Nữ sinh viên xinh đẹp người Nga Viktoria Savchenko là một trong số 84 nạn nhân (Ảnh: DM)

Viktoria Savchenko, 21 tuổi, có chuyến thăm thành phố Nice cùng một người bạn thì thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. Savchenko sống tại Moscow và đang là sinh viên của Học viện Tài chính Nga.

Người bạn Polina Serebryannikova, 22 tuổi, người sống sót trong vụ tấn công, kể lại: “Cô ấy và tôi đang đi bộ trên phố. Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới với lộ trình rất lạ. Bạn tôi đã bị xe lao trúng và thiệt mạng”.

“Tôi được đưa tới bệnh viện. Các ngón của một bên chân bị gẫy và chân kia sưng phồng lên”, Polina nói.

Timothe Fournier, 27 tuổi, người Paris, đã thiệt mạng trong khi cố gắng bảo vệ người vợ Anais đang mang thai những tháng cuối. Anais đã miêu tả khoảnh khắc anh cố gắng đẩy vợ ra khỏi đường chạy của chiếc xe điên, trước khi bị chiếc xe đâm trúng. “Anh ấy là một người trẻ, nhiều hoài bão, nhưng anh ấy đã ở đó để cứu vợ và đứa con sắp chào đời”.

Anh Tahar Mejri đã gào thét trong đau đớn bên ngoài một bệnh viện ở Nice khi phát hiện vợ và con trai thiệt mạng trong thảm kịch.

Mejri biết rằng anh đã mất người vợ Olfa ngay trong ngày xảy ra vụ việc, nhưng mất 36 giờ tìm kiếm con trai Kylian trong các bệnh viện. Ông bố 39 tuổi đã cung cấp mẫu ADN và cầu nguyện cho con trai còn sống.


Anh Tahar Mejri hét lên trong đau đớn khi mất vợ và con trai nhỏ tuổi thiệt mạng trong vụ khủng bố. (Ảnh: Mirror)

Anh Tahar Mejri hét lên trong đau đớn khi mất vợ và con trai nhỏ tuổi thiệt mạng trong vụ khủng bố. (Ảnh: Mirror)

Mejri cho hay anh có mặt trên bãi biển cùng những người bạn, trong khi vợ và con gái xem pháo hoa gần đó.

Khi vụ khủng bố xảy ra, Mejri đã lao đi tìm vợ con. “Tôi thậm chí không có đủ thời gian để nói lời cuối cùng với vợ. Cô ấy ra đi ngay trước mặt tôi. Nhưng con trai tôi không có ở đó”.

Sau nhiều giờ chờ đợi, Mejri đã sụp đổ khi được thông báo rằng con trai đã qua đời.

Fatima Charrihi, 60 tuổi, một người Hồi giáo đội khăn trùm đầu, được cho là nạn nhân đầu tiên của vụ khủng bố. Bà Charrihi đã qua đời ngay tại hiện trường sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng.

Trong một vụ thảm sát nhằm vào Pháp đúng dịp quốc khánh, đêm 14/7, một kẻ tấn công đã điên cuồng lao một chiếc xe tải về phía đám đông ở thành phố Nice đang xem màn trình diễn bắn pháo hoa. Vụ tấn công khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó có 18 người trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi chiếc xe lao theo đường zic-zac để tấn công bất cứ ai trong suốt chặng đường 2km, tên tài xế nhảy ra ngoài và bắt đầu nã súng vào đám đông trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Chiếc xe tải đã lĩnh ít nhất 40 viên đạn.

An Bình

Theo Mirror, Dailymail