
…9h30 sáng, anh em Việt Nam tập trung. Nhóm đi chợ, nhóm ở nhà gói và luộc bánh chưng (Giò và thịt đông phải làm từ ngày hôm trước để kịp…đón Tết!).
Bánh chưng được gói bằng…Lá Chuối, dây ni-lông với khuôn bìa cát-tông và luộc bằng nồi áp suất.
Chuẩn bị món Nem rán…
2h chiều: ăn mì tôm chống đói và uống trà mạn Thái Nguyên…chờ luộc bánh chưng.
5h30: Bánh chưng, Nem rán và dưa góp đã sẵn sàng! Nụ cười đón Tết nở thay hoa!
6h30: Tất cả đã sẵn sàng…và chúng mình cùng ăn Tết nào!
Trong số những người Việt xa quê, có người đã từng ở đây gần chục năm, có người ở được 2, 3 năm; cũng có cả những người con đất Việt lần đầu ăn Tết xa nhà. Tuy nhiên, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy gần gũi ngỡ như gia đình vẫn đang ở nơi đây, ai cũng chỉ có một tâm trạng hướng về Tết, hướng về quê hương. Hương vị Tết Việt dù ở đâu vẫn thế: vẫn đậm đà, vẫn ấm cúng, vẫn đoàn tụ…
Chụp ảnh kỷ niệm trước khi chia tay hẹn Tết 2012…
Nhân dịp Năm mới Tân Mão, chúng tôi – những người con Đất Việt đang học tập và làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản nhờ Quý báo gửi tới gia đình, bạn bè và tất cả cộng đồng người Việt trong và ngoài nước lời Chúc mừng năm mới, chúc một năm mới Khỏe mạnh, Thành công, An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc! Chúc Đất nước bước vào năm mới phơi phới niềm vui!
Hokkaido, 6/2/2011
Châu Tuấn