Ngay khi báo Dân trí đăng bài “Số phận nghiệt ngã của nữ sinh viên sau tai nạn ngã từ tầng 9”, mã số 557, nói về hoàn cảnh của em Trương Thị Hương (SN 1991) ở xóm 9, xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An, các thầy cô và sinh viên trường Bình Dương đã vận động, quyên góp tiền để giúp cô bạn không may mắn này.
Ngày 12/6, nhóm sinh viên trường Đại học Bình Dương đã đến văn phòng phía Nam, báo điện tử Dân trí để gửi số tiền 32.767.500 đồng giúp đỡ Hương.
Ngoài sự hỗ trợ về vật chất, các bạn sinh viên còn trao một cuốn album. Điều bất ngờ, trong album có một tấm thiệp, hình ảnh của trường, hình của tập thể lớp 13QT01 chụp cùng giáo viên chủ nhiệm, một lá thư dài 2 trang đầy xúc động và chữ ký kèm theo lời chúc mau khỏe bệnh, vượt lên số phận của các bạn cùng lớp gửi cho Hương.
Thầy cô, sinh viên của trường đã đến VPPN báo Dân trí trao tiền nhờ PV gửi tận tay em Hương
Nét chữ mềm mại, uyển chuyển trong lá thư tay, các bạn sinh viên kể về những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên của Hương. Trong thư có đoạn: “Ai cũng nhớ đến hình ảnh cô bé Hương đầy cá tính ngày nào… Tuy bọn mình học với nhau chưa tròn một năm nhưng cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và nhiều kỷ niệm vui buồn mà khi nhắc lại thì ai cũng đều nhớ đến bạn hết. Hương thường đi học muộn vì phải đi bộ từ công viên Phú Cường đúng không nà?. À, còn nữa. Đầu năm, bạn và một số bạn khác đi bán sim khuyến mãi cho sinh viên chỉ 15 nghìn nhưng tài khoản 45 nghìn nhớ không?. Bọn mình ai cũng nhớ như in, mỗi lần Hương phát biểu trước lớp, bạn có một giọng nói rất đặc biệt của miền Trung, cách nói rất tự tin làm ai ai cũng ngước nhìn. Nhiều kỷ niệm lắm cậu ơi!. Mau mau khỏe để về lại với ngôi nhà chung của chúng ta nhé!”…
Lá thư xúc động do chính các bạn sinh viên viết cùng hàng chục chữ ký và lời cầu chúc tốt đẹp đến gửi cô bạn kém may mắn
Các sinh viên tâm sự rằng, muốn ra tận nhà để thăm hỏi Hương nhưng đường xa, không đủ chi phí nên ngậm ngùi viết thư tay để gửi đến Hương. “Thư tay trở thành dĩ vãng trong nhịp sống công nghệ. Nhưng lá thư này, trên trang giấy trắng, mực đen và những lời tâm huyết, chân thật, chúng em tin rằng, đây là món quà tinh thần quý giá sẽ giúp Hương vượt qua số phận nghiệt ngã. Chúng em không có điều kiện để ra thăm Hương nên rất mong PV Dân trí chuyển số tiền, thư và album này đến tận tay để Hương được đọc những dòng suy nghĩ và nhìn thấy gương mặt tất cả các thành viên trong lớp. Mọi người luôn quan tâm và hướng về Hương…”, bạn Thu Thảo, lớp 13QT01 tâm sự về lá thư xúc động này.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Việt Hưng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương cho biết, ban giám hiệu hết sức quan tâm và tìm cách trao cơ hội học tiếp cho sinh viên Hương. Hiện trường có chương trình đào tạo từ xa. Nếu sức khỏe của Hương khá hơn thì trường sẽ hỗ trợ công cụ học tập cho em gồm một bộ máy tính, kết nối mạng internet để Hương có thể tiếp tục học thông qua hệ đào tạo từ xa.
Công Quang