1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2195:

Xót xa cảnh chồng thương tật sọ não chăm vợ đang nguy kịch vì bệnh ung thư

(Dân trí) - Dù đang bị thương tật sọ não, lúc nhớ lúc quên nhưng anh Nguyễn Văn Hạnh (37 tuổi) vẫn cố gắng chăm vợ là chị Trần Thị Lệ (36 tuổi, cùng trú thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ở khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế khiến cho ai cũng thương cảm.

Lập gia đình vào năm 2005, đôi vợ chồng trẻ nghèo với đồng lương ít ỏi từ làm công nhân mong ước có một cuộc sống hạnh phúc, bắt đầu xây dựng những “viên gạch” đầu tiên cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên không may khi 1 năm sau, anh Hạnh bị tai nạn giao thông rất nặng trong lần đi làm về.

Dù được sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ, bà con hàng xóm láng giềng giúp đỡ từ tinh thần và vật chất nên anh Hạnh đã được cứu sống. Tuy nhiên hậu quả đến nay vẫn đang còn rất nặng nề. Một phần đầu anh Hạnh bị biến dạng do tai nạn đã vạt đi một phần đầu của anh. Ảnh hưởng từ chấn thương sọ não nên anh Hạnh bị mất trí nhớ, mất sức lao động và sống phụ thuộc vào vợ và nhà.

Anh Hạnh và phần đầu bị biến dạng do tai nạn. Hiện người anh rất mau quên, lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên
Anh Hạnh và phần đầu bị biến dạng do tai nạn. Hiện người anh rất mau quên, lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên

Chị Lệ kể, do ước mơ của vợ chồng là sinh được 1 đứa con cho vui nhà vui cửa và trời đã không phụ lòng anh chị. Sau 9 năm cưới nhau, vào cuối năm 2014, chị sinh được 1 đứa con trai. Dẫu rằng muộn màng nhưng chị và anh rất hạnh phúc.

“Sức khỏe yếu, làm việc vất vả, nhưng để có thể tăng thêm thu nhập nuôi chồng, nuôi con, tôi đã rất cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chỉ mong cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế. Nhưng thời gian trôi qua với niềm vui hạnh phúc chưa được bao lâu, sau một lần đi khám tại Bệnh viện Trung ương Huế vào tháng 3/2016, các bác sĩ đã phát hiện tôi bị u đại tràng ác tính” – chị Lệ òa khóc.

Chị Lệ đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế
Chị Lệ đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế

Phải mổ 2 lần, lần đầu chị Lệ mổ tốn hết 20 triệu đồng nhưng phải vay mượn, đến giờ vẫn chưa có thể trả được. Chị Lệ cho biết phải chuẩn bị tiền để mổ lần hai và số tiền lần này là 60 triệu đồng, thực sự số tiền đó nằm ngoài khả năng của nhà khi không thể vay ở đâu được nữa với số tiền quá lớn ấy.

Chị buồn bã tâm sự, nếu không được mổ, điều ấy đồng nghĩa với việc chị không thể tiếp tục chiến đấu để giành lấy sự sống. “Cuộc sống của em, con và chồng em sẽ ra sao đây anh ơi?” “Em mong muốn nhận được những tấm lòng hảo tâm với tinh thần lá lành đùm lá rách để em có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, có thêm sức mạnh để chèo chống gia đình qua cơn hoạn nạn”… những lời tâm sự, câu nói, câu hỏi, sự hy vọng của người vợ trẻ mang căn bệnh quái ác làm chúng tôi đau đớn.

Khối u của chị Lệ
Khối u của chị Lệ

Những ngày này, chị đang phải xạ trị, hóa trị cho khối u. Bụng chị Lệ sưng trướng. Toàn thân chị lúc nào cũng đau, cũng mệt và rất khó chịu. Dù phải gồng người, cố gắng để vượt qua nhưng với khả năng kinh tế của bản thân và gia đình, thực sự rất khó để điều trị được dứt điểm.

Anh Hạnh dù đau bệnh, lúc nhớ lúc quên nhưng vẫn cố gắng ở bên vợ trong giai đoạn khó khăn này. Nhiều lần đi mua thức ăn, mua thuốc cho chị anh quên rồi đi ngẩn ngơ trong bệnh viện đến mấy tiếng đồng hồ mới về lại phòng làm chị bật khóc.

Dù bệnh tật nhưng anh Hạnh vẫn cố gắng chăm vợ, ở sát bên chị Lệ trong những ngày gặp hoạn nạn này
Dù bệnh tật nhưng anh Hạnh vẫn cố gắng chăm vợ, ở sát bên chị Lệ trong những ngày gặp hoạn nạn này

Nội ngoại đã già, cảnh nghèo khó cùng cực vào chăm được ít bữa rồi phải lại ra quê. Căn nhà rách nát của anh Hạnh và bố mẹ anh nơi mà chị Lệ làm dâu không có gì ngoài nền đất, vài tấm ván đơn sơ ghép lại, buổi ăn chủ yếu chỉ cơm, rau và nước mắm. Tại bệnh viện, chỉ có anh Hạnh là người thường xuyên ở bên chị Lệ, chăm sóc, hỏi han vợ. Dù bị bệnh tật, người chồng vẫn cố gắng chăm vợ. Người bệnh nhẹ quan tâm người bệnh nặng, nghĩa tình chồng vợ vẫn ấm áp trong những ngày khốn khó.

Xót xa cảnh chồng thương tật sọ não chăm vợ đang nguy kịch vì bệnh ung thư - 5
Gia cảnh nghèo khó của nhà anh Hạnh
Gia cảnh nghèo khó của nhà anh Hạnh

Trao đổi với Dân trí ngày 10/6, TS. Nguyễn Đình Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân Lệ đang ở giai đoạn nặng, khối u đại tràng di căn nhiều nơi, hiện sự sống đang ngày càng ngắn lại. Bệnh nhân chỉ sinh thiết chẩn đoán khối u thôi chứ không mổ triệt để được.

Khi biết điều này, đồng nghĩa với những hy vọng của chị Lệ dường như quá xa vời, dù có 60 triệu đồng đi chăng nữa cũng không thể chữa khỏi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mong một phép màu đến với chị, hay chí ít là cuộc sống chị duy trì được dài hơn để thấy đứa con duy nhất khôn lớn, và người chồng sẽ chóng lành bệnh mà nhắm mắt thì cũng yên lòng. Cuộc đời vốn không bạc với người nghèo khổ, ước sao gia đình bé nhỏ của chị Lệ sẽ có nhiều niềm vui trong những ngày tới…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2195: Chị Trần Thị Lệ, trú thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; hiện đang điều trị tại Phòng 208, Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Số ĐT: 0164-634-4410

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đại Dương