Mã số 712:

Xót thương cậu bé 5 tuổi không có ngón chân

(Dân trí) - Thực ra bé Việt Anh khi mới sinh ra cũng có ngón chân như bao đứa trẻ bình thường. Có điều căn bệnh quái ác đã khiến những ngón chân của em dính lại với nhau, mà mọi người vẫn hay gọi là cậu bé “đi giày quanh năm”.

Ngày 28/8, chúng tôi gặp lại bé Nguyễn Việt Anh (5 tuổi, quê ở thôn Văn Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện Nhi Trung ương ghép tủy để chữa trị căn bệnh ly thượng bì bóng nước mà dân gian vẫn còn gọi là bệnh “lột da ếch”. Cách đây hơn 1 năm, bé Việt Anh đã được các bác sĩ thực hiện kỹ thuật ghép tủy chữa trị căn bệnh quái ác trên và được xem là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, khi những vết tổn thương trên cơ thể của em từ 100% thì nay chỉ còn lại khoảng 30 đến 40%.
 
Xót thương cậu bé 5 tuổi không có ngón chân

Dù được đánh giá là ca ghép tủy chữa trị bệnh "lột da ếch" thành công đầu tiên ở BV Nhi Trung ương, nhưng bé Việt Anh vẫn còn mang quá nhiều thương tổn trên cơ thể

Nhưng tận mắt chứng kiến di chứng còn sót lại, hay nói đúng hơn là chưa được giải quyết triệt để trên cơ thể của bé Việt Anh, chúng tôi không khỏi xót xa. Những vết thương đỏ loét, chỉ cần chạm nhẹ là máu tuôn chảy bất kỳ lúc nào. Mặt, đầu, lưng, bụng, hai tay và hai chân, không đâu là không thấy những tổn thương ghê sợ từ căn bệnh hiểm nghèo đang hoành hành trên cơ thể của cậu bé đáng thương.

Bà Trần Thị Thúy Nga, năm nay đã 65 tuổi, đang lọ mọ vệ sinh thân thể cho bé Việt Anh. Dù tuổi cao, mắt không còn tinh anh nữa, nhưng bà làm rất thuần thục, bởi đơn giản bà đã làm công việc này suốt 5 năm qua, khi mà cậu bé vừa ra đời đã phải gánh chịu những đau đớn không từ nào tả nỗi.

“Nó bé vậy thôi, nhưng giờ cái gì cũng biết. Có một điều lạ, đau thế nhưng nó vẫn dũng cảm chịu đựng, chẳng mấy khi than khóc, kêu la quấy rầy bố mẹ và tôi đâu. Chỉ có những lúc ngứa quá, đau quá không chịu nổi nó mới than, như là cách để cảm thấy bớt đau chứ không phải để làm bố mẹ phải phiền lòng. Mà nó nói như ông cụ non ý, rằng: “ối giời ơi là giời, ngứa thế này làm sao chịu được”, bà Thúy Nga vừa băng cho bé Việt Anh vừa kể với tôi.
 
Xót thương cậu bé 5 tuổi không có ngón chân

Đôi bàn chân của Việt Anh giờ không còn ngón chân nào nữa, ngoài ra trên cơ thể gặp nhiều thương tổn thường xuyên gây viêm da

Nhập viện lần này, bé Việt Anh bị dị ứng da đỏ rực cả cơ thể. Rất may sau 1 tuần nằm điều trị, các bác sĩ đã chữa khỏi việc dị ứng cho em. Mẹ em là chị Trần Thị Hiền, sau 1 tuần theo con thì nay để lại cho bà chăm cháu rồi về quê làm việc, bởi công việc không bỏ được.

“Mẹ của cháu làm công nhân may, làm ngày nào nhận lương ngày đó nên đâu dám nghỉ nhiều. Bố thì làm ruộng nên thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi ngoài Việt Anh còn có 1 chị 11 tuổi và 1 em trai 3 tuổi. Cũng may là cháu rất ngoan, không thì bố mẹ cũng chẳng làm được gì để mà nuôi các cháu ăn học chứ chưa nói là chạy chữa bệnh tật”, bà Thúy Nga chép miệng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé Việt Anh bị nhiễm khuẩn ở những chỗ lở loét gây ra viêm da. Sau 1 tuần điều trị tạm thời đã đẩy lùi được việc nhiễm khuẩn, tuy nhiên những tổn thương ở da thì vẫn chưa có phương cách gì điều trị hiệu quả. Cách khả thi nhất vẫn là băng bó ở các vết thương để tránh nhiễm trùng trở lại.

Nhìn bé Việt Anh, chúng tôi lại dấy lên sự xót xa, thương cảm vì những đớn đau mà em đang phải chịu đựng hàng ngày. Hai bàn chân của em cứ như người đi giày quanh năm, vì không còn ngón chân nào nữa do da thịt dính cả vào nhau. Riêng đôi bàn tay của các em thì không bị dính ngón, cũng nhờ bà nội phải thường xuyên “xé” các ngón ra mới được như bây giờ. Thế nhưng với những vết thương đỏ loét chi chít ở chân và tay, cậu bé 5 tuổi chỉ còn cách chịu đựng. Những vết thương ghê sợ đó, chúng tôi ngỡ chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ lớp da toác ra và máu sẽ chảy xối xả.
 
Cậu bé mới 5 tuổi nhưng rất dũng cảm chịu đựng căn bệnh hành hạ hàng ngày

Cậu bé mới 5 tuổi nhưng rất dũng cảm chịu đựng căn bệnh hành hạ hàng ngày

5 tuổi, cậu bé giờ vẫn chỉ nặng 11kg. 5 tuổi, có nghĩa là đã hơn 1.800 ngày cậu bé yếu ớt phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh khốc liệt và đầy đau đớn. Tôi chỉ mừng cho em, cùng với thời gian thì sự dũng cảm của cậu bé càng mạnh mẽ. Chỉ có dũng cảm mới có thể đối mặt với chính nỗi đau của chính mình.

Bác sĩ Vũ Chí Dũng thông tin thêm, căn bệnh mà Việt Anh mắc phải không ai có thể gánh thay cả, nhưng điều mà giúp em tốt hơn tình trạng như bây giờ là bồi bổ về dinh dưỡng. Nếu em được uống loại sữa dinh dưỡng tốt hơn, được chăm sóc đầy đủ hơn, cơ thể sẽ có thêm nhiều sức đề kháng. “Chúng tôi biết hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ cháu bé, nên khi điều trị ở đây không lấy bất cứ đồng viện phí nào. Ngoài ra còn hỗ trợ 3 bữa cơm mỗi ngày cho 2 bà cháu, chỉ lo lắng là khi về nhà, cậu bé sẽ thiếu thốn trăm bề…”, bác sĩ Dũng sẻ chia.
 
Xem thêm clip về bé Nguyễn Việt Anh đáng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương:
 
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Hiền (mẹ của béNguyễn Việt Anh), ở thôn Văn Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: 01698.192.599 (hoặc liên hệ với bà Trần Thị Thúy Nga, bà nội của bé Việt Anh tại bệnh viện: 01672.157.089)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 
Thế Nam