Mã số 864:

Xót thương 3 cha con mang hình hài... của quỷ
(Dân trí) - Đã hơn 35 năm qua, chưa khi nào anh sống bình yên vì bị hàng nghìn khối u hành hạ đau buốt, các con của anh sinh ra cũng nổi các khối u như anh. Gia đình túng thiếu, vợ chồng anh đành nhắm mắt buông xuôi để vậy mà sống qua ngày.
Xem tiếp

Mã số 860:

“Cháu ước gì mình được… cắt lưỡi”
(Dân trí) – “Người lớn nói cháu chỉ có thể được “cắt” lưỡi thì lưỡi của cháu mới cho được vào trong miệng nên cháu muốn được đến viện lắm cô ạ, nhưng bố mẹ cháu nghèo không có tiền đâu nên chẳng biết khi nào cháu sẽ được đi nữa”.
Xem tiếp

Mã số 980:

Cô gái sợ chết khi ngủ mà quên... nằm sấp
(Dân trí) - Vừa tròn tuổi 25, nhưng hơn nửa thời gian đó, Hiền phải chống chọi với bạo bệnh. Hơn 13 năm qua, Hiền sống dở, chết cũng không xong vì căn bệnh viêm tủy, viêm xương và có khả năng phải tháo đôi chân.
Xem tiếp

Mã số 997:

Đau xót 8 mẹ con ngủ dưới đất, ăn chung 1 gói mì tôm
(Dân trí)- “Có lần tôi đến thấy 8 mẹ con nấu 1 nồi nước to, bỏ 1 gói mì tôm vào để 8 mẹ con ăn chung, nhìn chảy cả nước mắt. Cả tài sản nhà chị ấy tôi định giá chưa tới 40 nghìn đồng”, ông Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch UBND xã An Trung, nghẹn ngào.
Xem tiếp

Mã số 996:

Tâm hồn đẹp lung linh của cô bé 18 tuổi có đôi chân khổng lồ
(Dân trí)-Những dòng nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt thông minh, lanh lợi của cô bé 18 tuổi mang theo đôi chân voi khổng lồ, Trần Thị Mỹ Son (SN 1995, trú thôn 10, xóm Cống, xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy, TT-Huế) với ước mơ nhỏ nhoi làm xúc động chúng tôi.
Xem tiếp

Mã số 829:

Thương hai vợ chồng già thường xuyên bị con cho ăn... nắm đấm
(Dân trí) - Hơn 10 năm nay, cụ Cẩm làm đủ mọi việc nuôi hai đứa con tâm thần. Nhưng giờ cụ Cẩm chỉ còn đủ sức làm mỗi việc lột dừa mướn, tiền công cả ngày chưa đủ đong gạo và cụ đang lo nếu nằm xuống, ai sẽ lo cho hai đứa con ngây dại này.
Xem tiếp

Mã số 838:

Mơ ước được cắt bỏ khối u khổng lồ của cô gái đáng thương
(Dân trí) - Em nhìn tôi, nước mắt nhòa đi, giọng mếu máo : “Trong mơ em cũng mong mình có được một cơ thể bình thường như bao người khác chị ạ. Giá như em không có khối u này thì dù chỉ được sống thêm một ngày thôi em cũng vui vẻ cam lòng”.
Xem tiếp

Mã số 995:

Kỳ lạ bé 6 tuổi đã trở thành... thiếu nữ
(Dân trí) - Mới 6 tuổi nhưng em Nguyễn Thị Mến ở xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã dậy thì. Tuổi thơ em giờ đây là những chuổi ngày sống trong sự mặc cảm, tự ti với mọi người.
Xem tiếp

Mã số 966:

Giấc mơ được ghép thận của một thành viên nhóm Big Toe
(Dân trí) - 22 tuổi là thời gian đẹp nhất đời người, nhưng Đức Công đang đối mặt tương lai màu xám nếu không thay thế quả thận đã chạy máy 6/10 năm cho phép. Ghép thận là cách duy nhất để giữ sự sống cho Công, nhưng đó lại là việc quá sức với gia đình anh.
Xem tiếp

Mã số 831:

Nỗi thống khổ của chàng trai trẻ từng là chiến sỹ công an
(Dân trí) - Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, hai mái đầu bạc ngồi bón cháo cho đứa con mới ngoài 30 tuổi tật nguyền, từng là một chiến sỹ công an nhân dân. Những tiếng rên la đau đớn của anh như lưỡi dao cứa vào lòng bố mẹ già.
Xem tiếp

Mã số 909:

Bé trai cụt chân, mất cả cha lẫn mẹ trong tai nạn
(Dân trí) – Tỉnh lại trên giường bệnh nhưng bé Thiên Bảo chưa biết chân trái của cháu đã bị cắt đến khớp háng. Chập chờn lúc tỉnh lúc mê cháu luôn miệng gọi “đau lắm mẹ ơi…” nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bởi cả cha lẫn mẹ của cháu đã mất trong tai nạn.
Xem tiếp

Mã số 832:

Thương bé 4 tuổi bị xe tải nghiến đứt 1 chân
(Dân trí) – Suốt tuần nay chưa đêm nào anh được ngủ tròn giấc bởi tiếng khóc xé lòng của đứa con trai tội nghiệp và nỗi băn khoăn vì lời hứa "mua cho con một chiếc chân mới"...
Xem tiếp
Đã mang thai 9 tháng, sao mẹ nỡ vứt con sau 3 ngày ?!
(Dân trí) - Cậu bé Quang Anh 2 tháng tuổi đã làm nên một điều kỳ diệu, khi kết nối được những trái tim nhân hậu cả ở trong và ngoài nước lại với nhau, khơi gợi được lòng nhân ái vốn sâu sắc, thấm đượm tình người của người Việt “máu đỏ da vàng”.
 >>  Cộng đồng mạng “dậy sóng” vì bé 2 tháng tuổi 2 lần bị mẹ bỏ rơi
 >>  Điều tuyệt vời nhất trên đời là được làm mẹ
Xem tiếp

Mã số 879:

“Chồng em chết rồi các chị ơi…”
(Dân trí) – Nước mắt rỉ ra hòa lẫn mùi thuốc sát trùng, người phụ nữ ấy chỉ biết khóc trong câm lặng. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của người chồng, giờ chỉ còn mình chị nằm đây để giành giật lấy sự sống mong manh
Xem tiếp

Mã số 964:

Thảm cảnh của nam sinh viên bị máy nghiền nát chân tay
(Dân trí) – Hàng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má cháy nắng, người cha chết lặng nhìn con quấn băng trắng toát trên giường bệnh. Còn vài tháng nữa Tùng ra trường, ông Tuân ôm ấp khát vọng thoát nghèo, ngờ đâu tai họa ập đến cướp đi một chân một tay của con ông.
Xem tiếp

Mã số 886:

Nổ bình ga, cả gia đình nhập viện trong tình trạng bỏng nặng
(Dân trí)- Tai nạn nổ bình ga làm người chồng thiệt mạng, vợ, hai con, ông bà nội và người cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Càng đáng ngại hơn khi mọi giấy tờ đều đã bị cháy nên cả gia đình gần như không ai có bảo hiểm y tế.
Xem tiếp

Mã số 1000:

Thương bé 1 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi tại cổng chùa
(Dân trí) - Nhìn gương mặt xinh xắn của em trong giấc ngủ êm đềm, tôi bỗng thấy đáng thương cho người cha, người mẹ nào đã bỏ rơi em. Sự yếu đuối của hoàn cảnh hiện tại có thể phải nhận lấy những khổ đau gấp vạn lần trong tương lai, khi họ nhẫn tâm bỏ rơi con.
Xem tiếp

Mã số 931:

Thêm trường hợp bé 4 tuổi bị bỏng bởi nồi cháo đang sôi
(Dân trí) – Trên chiếc giường bệnh, bé nằm khóc la thảm thiết, trong tiếng nấc, bé yếu ớt gọi: “Mẹ ơi, ba ơi, con đau lắm!”. Tấm thân bé nhỏ của bé đang bị phỏng rộp, sưng đỏ vì những vết bỏng rất nặng do nồi cháo đang sôi bắn tung lên người.
 >> Ngã vào nồi cháo, bé 1 tuổi đối mặt sự sống chết từng giờ
Xem tiếp

Mã số 936:

Xót thương cô gái chỉ biết… nhìn thẳng
(Dân trí) - Đứng, ngồi hay nằm, em chỉ nhìn thẳng. Đơn giản vì em không thể quay đầu do phần cổ bị sẹo lồi bít lại sau ca tai nạn bỏng cách đây 1 năm. “Buồn lắm anh ạ. Có bao giờ anh ăn cá nướng trị giá hơn 200 triệu đồng chưa ?”, em hỏi tôi.
Xem tiếp

Mã số 926:

Bố mẹ chết đuối, bé 9 tuổi một tay chăm hai em thơ dại
(Dân Trí)- Chỉ mới cách đây mấy hôm thôi, bé Dịu vẫn còn quen hơi ấm, tiếng vỗ về của mẹ. Nhưng, giờ đây mỗi lần khóc đòi mẹ, chỉ có tiếng ru trọ trẹ của chị Nguyễn Hương Trà mới tròn 9 tuổi.
Xem tiếp

Mã số 839:

Cha mẹ qua đời, hai chị em thường xuyên nhịn đói đến trường
(Dân trí) - Mẹ mất lúc em còn nhỏ, cha bạo bệnh qua đời, Quyền và Linh nương tựa vào anh trai làm phụ hồ. Dù bữa cơm bữa cháo nhưng hai em vẫn luôn học giỏi, chăm ngoan. Nhưng những buổi phải nhịn đói đi học thì con đường đến trường sao mà xa xôi quá!
Xem tiếp

Mã số 820:

Hai cha con quanh năm "đứng không nổi, ngồi không yên"
(Dân trí) - Từ nhỏ cơ thể anh Tài bình thường, đến năm 30 tuổi, khắp người anh xuất hiện hàng ngàn mụn cóc từ đầu đến chân. Nhưng điều làm anh Tài khổ tâm hơn là khi khối bướu quái ác ở cổ con gái anh đang bị lở loét hành hạ ngày đêm.
Xem tiếp

Mã số 921:

“Nếu về, em chỉ còn đường chết”
(Dân trí)- Không có tiền cho những lần lọc máu, thay huyết tương, chị bứt rứt đi đi lại lại rồi cực chẳng đã đành ra xin bác sĩ mang con về. Biết mẹ không có tiền, nó không dám đòi nhưng đôi mắt thằng bé ngân ngấn nước, nó biết về nhà là con đường chết
Xem tiếp

Mã số 905:

Cuộc sống lay lắt của bé 14 tháng tuổi mở mắt khi ngủ
(Dân trí) – Dù thức hay ngủ, đôi mắt của Huy vẫn luôn mở to vì làn da rạn nứt chờ lột đã kéo căng khiến mi mắt em không thể hạ xuống. Khắp cả người cậu bé 14 tháng tuổi không có được một mảnh da lành lặn.
Xem tiếp