Mã số 2905:

Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch vì bỏng nặng

(Dân trí) - “Mình không có tiền, sợ xuống Sài Gòn lắm nhưng “nó” (bác sĩ - PV) cứ bắt mình xuống đây giờ làm sao về nhà được. Mình nghèo lắm không có tiền đâu, 100 triệu nằm viện thì mình đưa chồng về thôi.” - Chị Đinh CH nghẹn ngào.

Bỏng nặng, tính mạng người chồng nguy kịch

Đêm 19/4, chiếc xe cứu thương từ Gia Lai dừng gấp trước cửa khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ trên xe, người phụ nữ nước da đen bóng, đầu bù tóc rối quấn vội chiếc khăn dùng để địu đứa trẻ còn bé xíu trên lưng, bước xuống. Chiếc xe cứu thương bật mở cửa sau, phía trong một người bệnh quấn băng trắng toát khắp cơ thể, gương mặt méo xệch, đau đớn kèm theo những tiếng rên như cố kìm nén.

Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch vì bỏng nặng - 1
Chị Đinh CH địu con khóc lặng trước cửa khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy
Chị Đinh CH địu con khóc lặng trước cửa khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh nhân là anh Rơ Lan Hap (28 tuổi, ngụ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Anh được Bệnh viện tỉnh Gia Lai đưa tới Chợ Rẫy sau 2 tuần điều trị bỏng và nỗ lực thuyết phục thân nhân chuyển lên tuyến trên. Đi theo anh là người mẹ già cùng vợ là chị Đinh CH (32 tuổi) và đứa con gái mới được 11 tháng tuổi. Nhìn cả nhà nheo nhóc, ngơ ngác, luống cuống trước khoa cấp cứu, ai cũng xót xa, thương cảm.

Trao đổi với phóng viên về tình trạng người bệnh, BS Lê Thành Khỹm, thuộc khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho hay: “Bệnh nhân được chuyển đến Chợ Rẫy vào ngày thứ 15 sau khi bị bỏng, đã được bệnh viện địa phương cấp cứu, điều trị ban đầu. Qua chẩn đoán xác định, bệnh nhân bị bỏng lửa xăng 60% (độ III) ở thân, tứ chi”.

Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch vì bỏng nặng - 3
Anh Lan Hap chuyển viện trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng
Anh Lan Hap chuyển viện trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng

Cũng theo BS Khỹm: “Hiện người bệnh đang rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc, chúng tôi tiến hành điều trị kháng sinh, chăm sóc dinh dưỡng nâng đỡ tổng trạng, cắt lọc hoại tử. Đây là ca bệnh nặng, nhập viện trễ, việc điều trị khá khó khăn, tốn kém. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế, song những khoản điều trị nằm ngoài danh mục lại rất cao. Dự kiến thời gian nằm viện của người bệnh kéo dài, chi phí kháng sinh, dinh dưỡng, cắt lọc hoại tử, ghép da... tối thiểu cần cả trăm triệu đồng. Trong khi đó, gia đình là đồng bào Ba Na sinh sống ở vùng sâu, vùng xa rất nghèo không có tiền đóng viện phí”.

“Mình nghèo lắm không có tiền đâu”

Tựa lưng vào bậc thềm trước khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Đinh CH kéo áo cho con bú rồi gạt nước mắt: “Hôm đó, chồng mình mua 5 lít xăng lên rẫy dùng máy cưa cắt cây làm rào ngăn bò không vào phá bắp. Can xăng máy ăn chưa hết, chồng mình mang vào chòi rẫy cất. Cả ngày làm mệt, mình nấu cơm ăn tối xong thì vợ chồng đi ngủ. Mình đang mê man thì nghe tiếng chồng kêu cứu, mở mắt ra thấy chòi đang cháy lớn, chồng bị lửa bén vào người lăn lộn dưới đất, mình dập lửa cho chồng nên cũng bị bỏng” - nói dứt lời, chị CH kéo ống quần để lộ cẳng chân chi chít vết thương.

Đã mất đứa con đầu, nay người vợ lại đối mặt với nguy cơ mất cả chồng
Đã mất đứa con đầu, nay người vợ lại đối mặt với nguy cơ mất cả chồng

Theo lời CH kể, khoảng 8 năm trước chị bắt được Lan Hap về làm chồng (chế độ mẫu hệ của đồng bào Ba Na - PV) sau khi mời làng 2 con bò. Đến nay, vợ chồng có với nhau 3 đứa con, nhưng 2 năm trước đứa con đầu lòng đã chết vì đuối nước. “Mình buồn lắm, muốn uống thuốc cỏ chết theo con nhưng thấy đứa còn lại nhỏ quá nên cố để sống”. Năm trước, vợ chồng họ có thêm đứa con gái nay được 11 tháng.

“Nhà mình có một mảnh rẫy cách làng nửa buổi đi bộ, mỗi năm trồng bắp thu được 2 - 3 triệu đồng. Ít tiền lắm, không đủ ăn đâu, phải đi làm mướn cho người ta, mỗi ngày có việc hai vợ chồng cũng kiếm được 200 nghìn đồng mua gạo ăn. Đủ gạo để con không đói là mừng lắm. Nhà mình chỉ ăn rau rừng, cá suối, chuột núi thôi, không có thịt ăn như người Kinh đâu” - chị Đinh CH lấy tấm vải địu con lau nước mắt.

Vợ địu con thơ đi chăm chồng nguy kịch vì bỏng nặng - 6
Bé gái ngơ ngác theo mẹ vào bệnh viện chăm cha, gia đình quá nghèo chẳng có gì để bán
Bé gái ngơ ngác theo mẹ vào bệnh viện chăm cha, gia đình quá nghèo chẳng có gì để bán

Chồng bị bỏng, chuyển đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, bác sĩ nhiều lần đề nghị gia đình chuyển tới Chợ Rẫy điều trị nhưng chị không đồng ý. “Mình không có tiền, sợ xuống Sài Gòn lắm, mình đã nói là để chồng lại có chết thì cũng chết ở Gia Lai nhưng nó (tức bác sĩ - PV) cứ bắt mình xuống đây”. Khi nghe đến khoản viện phí tốn 100 triệu điều trị, chị Đinh CH khóc lặng: “Mình nghèo lắm, không có tiền đâu, 100 triệu nằm viện thì mình đưa chồng về thôi”. Đứa trẻ trên lưng, nghe tiếng mẹ khóc ngơ ngác, mếu máo khóc theo.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2905: Bệnh nhân Rơ Lan Hap, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Hoặc chị Đinh CH, làng Dơ Nông, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

(Lưu ý: chị Đinh CH chưa làm chứng minh nhân dân nên không thể nhận tiền giúp đỡ qua bưu diện hoặc ngân hàng)

Điện thoại: 01635 934 287

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn