1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Vĩnh Long: Trao hơn 109 triệu đồng đến bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu

(Dân trí) - Đại diện báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL vừa trao số tiền 109.200.000đ cho chị Lê Thị Thắm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là mẹ của nhân vật trong bài viết “Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu”.

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao số tiền hơn 109 cho chị Lê Thị Thắm trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Chủ tịch Hội người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Long Mỹ, huyện Mang Thít.
Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL trao số tiền hơn 109 cho chị Lê Thị Thắm trước sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Chủ tịch Hội người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Long Mỹ, huyện Mang Thít.

Chị Thắm cho biết, từ hôm hoàn cảnh của mẹ con chị được đăng trên báo Dân trí rất nhiều bạn đọc đã điện thoại, trực tiếp tới nhà hỏi thăm, hỗ trợ, động viên chị cố gắng vượt qua khó khăn, con gái sớm được bình phục.

Nhận số tiền hơn 109 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, chị Thắm nghẹn ngào nói: “Vui quá cô ơi! Mẹ con tôi chẳng biết nói gì ngoài sự cảm ơn chân thành tới bạn báo Dân trí, bạn đọc báo và các nhà hảo tâm. Số tiền này là ngoài niềm mơ ước của mẹ con chúng tôi. Tôi sẽ chỉ dùng nó vào việc chữa bệnh cho con và không tiêu xài hoang phí”.

Như Dân trí đã thông tin, do nghèo khó nên 2010 chị từ Vĩnh Long lên TP HCM mưu sinh. Khoảng thời gian làm thuê ở nơi đất khách, chị quen biết và đem lòng yêu thương với một nam thanh niên làm thuê cùng. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai đi đến hôn nhân. Kể từ đó, chị sống làm dâu bên nhà chồng.

Mẹ con chị Thắm nhận tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ
Mẹ con chị Thắm nhận tiền của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ

Đến năm 2011, bé Đỗ Hoàng Kim chào đời trong tiếng cười hạnh phúc của hai bên gia đình. Những tưởng sau khi có con thì cuộc sống gia đình sẽ thêm khăng khít, nhưng khi bé Kim vừa lên 2 tuổi thì gia đình chị Thắm tan vỡ. Chia tay chồng, không còn nơi nương tựa ở TP HCM nên chị Thắm đành bế con về lại quê nhà ở Vĩnh Long để xin mẹ ruột tá túc.

Tháng 12/2017, bé Hoàng Kim, không được khỏe, hay đau nhức ở các chi, cảm cúm kéo dài nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thăm khám. Tại đây bác sĩ cho biết, bé Kim có dấu hiệu của bệnh ung thư máu và khuyên gia đình đưa bé lên bé lên bệnh viện chuyên khoa ở TP HCM để điều trị.

Chị Thắm đã tức tốc chạy khắp nơi vay mượn tiền họ hàng, người thân, để đưa bé Kim đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cứu chữa. Tại đây, qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết bé Kim đang bệnh ung thư máu, suy tủy giai đoạn đầu nhưng không có tiền nên chị Thắm đành ôm con về Vĩnh Long điều trị cầm chừng.

Hoàng Tùng