1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trung thu tươi vui với trẻ em nghèo ở Cần Thơ

(Dân trí) - “Em rất vui khi nhiều năm rồi em được nhận quà bánh Trung thu từ báo Dân trí, các mạnh thường quân…khi em đi bán vé số. Em cám ơn các anh chị, các nhà hảo tâm và báo Dân trí nhiều lắm”. Cháu Tô Thanh Phương, chia sẻ.

Cháu Tô Thanh Phương là nhân vật trong bài viết “Gia cảnh buồn của cháu bé bị đứt lìa tay trong vụ nổ hố ga” mà Dân trí phản ánh vào năm 2008. Khi đó (20/8), trong lúc cháu đi bán vé số, bất ngờ hố ga (phường Hưng Lợi,quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ phát nổ làm bàn tay trái của Phương đứt lìa.

Ngày 2/10 Nhóm bạn ngoại thương 99, trường ĐH Cần Thơ tổ chức chương trình đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (báo Dân trí từng phản ánh), như các bé họ Nhân ở chùa Long An, bé Thu Vân ở Vĩnh Long, cháu Tô Thanh Phương và các trẻ em đường phố ở TP Cần Thơ.

Cháu Tô Thanh Phương rất vui và bất ngờ khi được nhận quà bánh Trung thu khi em đang đi bán vé số
Cháu Tô Thanh Phương rất vui và bất ngờ khi được nhận quà bánh Trung thu khi em đang đi bán vé số

Chị Lý – đại diện nhóm bạn sinh viên ngoại thương trường ĐH Cần Thơ, cho biết, nhiều năm qua đến Trung thu tôi và nhóm bạn đến thăm và tặng quà cho các cháu họ Nhân ở chùa Long An, bé Thu Vân ở Vĩnh Long và nhiều trẻ em khác. Với các hoàn cảnh này đều có địa chỉ cụ thể, còn cháu Tô Thanh Phương cũng có nhà nhưng thường thì em đi bán vé số. Do vậy, chúng tôi chia nhau tìm em. Khi gặp em ở quán cà phê, lúc gặp trên đường và có khi gặp em dưới gầm cầu đang chốn nắng… Gặp em ở đâu, chúng tôi trao quà tại đó để em còn đi bán vé số tiếp.

Cháu Phương nói: "Nhiều năm rồi Tết Trung thu nào em cũng được nhận quà trung thu từ báo Dân trí và Hội cha mẹ Nhân ái, năm nay thì được nhận quà của các anh chị sinh viên. Em rất vui và cám ơn mọi người rất nhiều!"

Nhóm bạn ngoại thương 99 cũng đến thăm và tặng quà bánh Trung thu cho các bé họ Nhân chùa Long An. Quà, gồm: 100 ký gạo, 4 thùng sữa, 5 hộp bánh trung thu, 4 cây bánh pía, lồng đèn và tiền mặt trị giá 2.000.000đ
Nhóm bạn ngoại thương 99 cũng đến thăm và tặng quà bánh Trung thu cho các bé họ Nhân chùa Long An. Quà, gồm: 100 ký gạo, 4 thùng sữa, 5 hộp bánh trung thu, 4 cây bánh pía, lồng đèn và tiền mặt trị giá 2.000.000đ

Dịp Trung thu này, nhóm bạn ngoại thương 99 trường ĐH Cần Thơ còn đến thăm và tặng quà cho các bé họ Nhân (Nhân Duyên, Nhân Trí, Nhân Thanh, Nhân Đức, Nhân Văn, Nhân Hòa - tên các bé do Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt tên khi các bé bị bỏ rơi ở chùa Long An). Hiện các bé đều khôn lớn, bé Nhân Hòa đang học Mầm non, các bé còn lại vào học lớp 1.

Sư Diệu Minh – trụ trì chùa Long an cho biết, Hiện nhà chùa đang gặp khó khăn về kinh phí chăm lo cho các bé, vì tiền ăn học, tiền thuê người đưa rước, trung bình chi phí mỗi tháng cho 6 bé hết gần cả chục triệu đồng nên rất khó khăn.

Tặng quà cho các bé họ Nhân, đoàn đến Vĩnh Long thăm bé Nguyễn Thu Vân – nhân vật trong bài viết: “Cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể” và tặng quà Trung thu cho bé Vân.

Nhóm bạn ngoại thương 99 cũng đến thăm và tặng quà bánh Trung thu cho bé Thu Vân
Nhóm bạn ngoại thương 99 cũng đến thăm và tặng quà bánh Trung thu cho bé Thu Vân

Theo chị Mai – mẹ bé Thu Vân cho biết, sức khỏe bé Vân vẫn như trước đây, bé vẫn mằm yên một chỗ, chân tay teo ngắt, chỉ mỗi cái đầu to thêm. Cứ 1-2 tháng, chị đưa cháu Vân lên TP Hồ Chí Minh tái khám và lấy thuốc uống. Cuộc sống của chị đang gặp nhiều khó khăn.

Tối 3/10 Đoàn thanh niên phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vận động các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Ánh trăng yêu thương 2017” cho 150 trẻ em nghèo, mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn TP Cần Thơ vui Tết Trung thu.

Các bạn đoàn viên thanh niên phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức vui tết trung thu cho 150 trẻ em đường phố và trẻ mồ côi chùa Bửu Trì
Các bạn đoàn viên thanh niên phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức vui tết trung thu cho 150 trẻ em đường phố và trẻ mồ côi chùa Bửu Trì

Đây là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm mang lại cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một đêm trung thu tràn ngập niềm vui và đầy ý nghĩa. Thông qua “Cây điều ước”, các em viết điều ước của mình vào giấy treo lên cây, sau đó Ban tổ chức và các Nhà tài trợ thực hiện các ước mơ hiện tại và tương lai của các em.

Hòa khôi Nam bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến cùng đến chung vui tặng quà trung thu cho các em mồ côi trên địa bàn TP Cần Thơ
Hòa khôi Nam bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến cùng đến chung vui tặng quà trung thu cho các em mồ côi trên địa bàn TP Cần Thơ

Em Lê Trần Anh Lan (8 tuổi, được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Trì) xúc động: “Được vui chơi cùng các bạn trong ngày Tết Trung thu là mong ước từ lâu của em. Đến đây, em được ăn bánh trung thu, nhận quà và lồng đèn, vui lắm”.

Nguyễn Hành