1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng:

Trao tiếp hơn 46 triệu đồng đến hoàn cảnh của gia đình em Kim Phượng

(Dân trí) - PV Dân trí vừa tiếp tục trao số tiền 46.525.000 đồng bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Vũ Thị Kim Phượng, nhân vật trong bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh”.

Trao quà cho gia đình em Kim Phượng

Như Dân trí đã đưa tin, cô học trò nhỏ Vũ Thị Kim Phượng (lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là học sinh khá giỏi trong mười năm liền. Nhưng đường đến trường của em quá chông gai khi cha và mẹ đều mang bệnh nặng. Hàng ngày, một buổi đi học, một buổi em đi rẫy mót cà phê… để có tiền trang trải cuộc sống.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà Kim Phượng xao nhãng chuyện học hành. Bố mẹ đều mang bệnh nặng, không có người chỉ dạy em phải tự túc học, dù không đi học thêm nhưng nhiều năm liền em đều là học sinh khá giỏi. Thế nhưng, gia đình nhiều lúc lâm vào cảnh khốn cùng khiến em tính đến việc phải nghỉ học giữa chừng.

Ông Vũ Văn Thưởng (bác ruột em Phượng) ký giấy xác nhận
Ông Vũ Văn Thưởng (bác ruột em Phượng) ký giấy xác nhận

Sau khi bài viết “Nước mắt cô bé học giỏi, đi mót cà phê nuôi cha mẹ bị bệnh” đăng tải, rất nhiều bạn đọc Dân trí đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời tiếp thêm cho em động lực tới trường.

Ngày 9/3, PV Dân trí đã đến trao tận tay số tiền 9.140.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 2 cho gia đình em Kim Phượng. Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân Ái Báo điện tử Dân trí, gia đình Phượng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đến tận nhà thăm hỏi và giúp đỡ gia đình em thêm gần 40 triệu đồng.

Tuần 01/3/2016, bạn đọc Dân trí tiếp tục dành nhiều tình cảm cho cô học trò nghèo học giỏi, khi ủng hộ số tiền hơn 46 triệu đồng. Ngày 25/3, PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Tân Thượng (Di Linh, Lâm Đồng) đã đến trao tận tay gia đình em Kim Phượng số tiền 46.525.000 đồng.

Tại buổi trao quà, ông Đỗ Văn Liên- Phó chủ tịch Mặt trận xã Tân Thượng (Di Linh) chia sẻ, “Thay mặt cho chính quyền địa phương, cảm ơn các bạn đọc trên toàn quốc đã có tấm lòng sẻ chia giúp đỡ đến gia đình cháu Kim Phượng. Tôi cũng mong rằng, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, mang những tấm lòng sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trên cả nước”.

Đại diện chính quyền xã Tân Thượng thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà đến gia đình em Kim Phượng
Đại diện chính quyền xã Tân Thượng thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà đến gia đình em Kim Phượng

Ông Vũ Văn Thưởng - bác ruột của em Kim Phượng, đại diện cho gia đình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo Dân trí và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

“Một lần nữa tôi xin cảm ơn tòa soạn báo Dân trí, các bạn đọc và chính quyền địa phương xã Tân Thượng đã tận tình giúp đỡ cho các em, các cháu tôi. Thay mặt gia đình tôi hứa sẽ quan tâm nhắc nhở hai em và các cháu sử dụng số tiền đúng tấm lòng hảo tâm, đúng mục đích sao cho có ý nghĩa để không phụ lòng bạn đọc Dân trí và mọi người”, ông Thưởng chia sẻ thêm.

Ngọc Hà