1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tiếp hơn 31 triệu đồng đến em Tràng Minh Hảo

(Dân trí) - Lần tiếp gặp cậu bé Tràng Minh Hảo trong bài viết: “Xót xa 2 mẹ con nhường nhau 1 suất ăn khi cùng đi chữa bệnh”, chúng tôi đã yên tâm hơn phần nào khi thấy tình hình sức khỏe của em đã tốt hơn. Tuy nhiên mẹ của em là chị Lê Thị Yên lại ngày càng không tỉnh táo khiến cho gia đình hết sức lo lắng.

Cho con lên bệnh viện tái khám, anh Tràng Minh Sâm trông khá mệt mỏi với gương mặt đầy lo âu cho dù kết quả khám của con có phần tốt hơn nhiều. Gương mặt hốc hác, ũ rũ anh cho biết: “Hai mẹ con cùng đi viện nhưng chính con thì lại không lo lắm vì cháu ngoan và biết vâng lời, còn mẹ cháu còn bị chứng tâm thần nên là sớm nắng, chiều mưa không đoán trước được”.

Bị xuất huyết giảm tiểu cầu nên thường xuyên lên viện điều trị nhưng cậu bé Hảo luôn nở nụ cười tươi với gương mặt bầu bĩnh để bố không phải lo lắng.
Bị xuất huyết giảm tiểu cầu nên thường xuyên lên viện điều trị nhưng cậu bé Hảo luôn nở nụ cười tươi với gương mặt bầu bĩnh để bố không phải lo lắng.

Cả vợ và con đều bị xuất huyết giảm tiểu cầu nên anh Sâm gần như không thể làm được việc gì ngoài việc lên bệnh viện chăm. Gầy rộc và xác xơ, nhìn anh ai cũng xót ruột nhưng trong hoàn cảnh cả vợ và con đều bệnh nên anh cứ xoay vần hết người nọ đến người kia đến độ tong teo cả người. Thương bố nên cậu bé Hảo ngoan lắm, em không bao giờ đòi hỏi hay làm bố buồn từ việc nhỏ nhất. Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy lúc nào cũng cười như để cố cho bố biết con không sao cả.

Lần thứ 2 gia đình được nhận quà bạn đọc Dân trí nên anh Sâm vô cùng xúc động.
Lần thứ 2 gia đình được nhận quà bạn đọc Dân trí nên anh Sâm vô cùng xúc động.
Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương hỏi han và dặn dò gia đình cố gắng chữa trị.
Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương hỏi han và dặn dò gia đình cố gắng chữa trị.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, những ngày đưa vợ và con lên bệnh viện anh những tưởng mình không trụ được nữa vì không vay được ai thêm tiền. Thời điểm đó may mắn được bạn đọc giúp đỡ, gia đình anh người người chết đuối vớ được cọc nên mừng lắm. Đã từng nhận 77.300.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 3/7/2016, trong lần này em tiếp tục được nhận 31.250.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 4/7/2016. Xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho, bố em anh Tràng Minh Sâm gửi lời cám ơn đến bệnh viện và quý cơ quan báo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con trai và vợ anh có cơ hội chữa trị.

Gia đình em Hảo trích 2.000.000 đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khác.
Gia đình em Hảo trích 2.000.000 đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khác.

Trong lần trao quà trước, gia đình anh Sâm đã trích ra 7.000.000 đồng giúp đỡ 1 số hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị trong khoa. Lần nhận quà này anh cũng trích ra 2.000.000 đồng để giúp các hoàn cảnh để mong được chia sẻ 1 phần rất nhỏ đối với họ. Chứng kiến sự chia sẻ giữa gia đình em Hảo với những gia đình khác, đại diện phòng CTXH bệnh viện, Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Phương gửi lời cám ơn đến quý báo đã làm nhịp cầu nối thành công để những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Viện huyết học truyền máu TWnhận được sự giúp đỡ. Đồng thời hoạt động của báo cũng đã truyền cảm hứng đến với những người bệnh để giữa họ luôn sẵn sàng có sự sẻ chia, giúp đỡ lần nhau cùng giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn.

Phạm Oanh