Đắk Lắk:

Trao tiếp gần 37 triệu đồng đến mẹ con cô Chu Thị Liêm

(Dân trí) - Cô Liêm bị liệt và bị nhiều chứng bệnh nan y, mọi chi phí thuốc men cho đến tiền sinh hoạt phí đều trông ngờ vào tiền đi bê bún và rửa chén thuê với giá 8.000 đồng/giờ của con gái. Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, cô Liêm đã có tiền để đi chữa bệnh lấy thuốc, còn con gái cô Liêm đã thực hiện ước mơ của mình là đi học nghề làm bánh.

Vừa qua, PV báo Dân trí tại Đắk Lắk đã thêm một lần nữa đến thăm nhà cô Chu Thị Liêm (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để trao tận tay cô số tiền 36.950.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí gửi về Quỹ nhân ái tuần 1 tháng 7/2017.


Cán bộ xã Hòa Đông đại diện báo Dân trí gửi trao số tiền 36.950.000 đồng đến mẹ con cô Liêm

Cán bộ xã Hòa Đông đại diện báo Dân trí gửi trao số tiền 36.950.000 đồng đến mẹ con cô Liêm

Trước đó, vào ngày 12/7, cô Liêm đã nhận được 47.775.000 đồng của Quỹ nhân ái tuần 4 tháng 6/2017. Nay lại nhận thêm được số tiền lớn, cô Liêm vô cùng xúc động trước lòng hảo tâm của bạn đọc khắp mọi miền. “Nhận được điện thoại báo rằng gia đình tôi lại tiếp tục được hỗ trợ tiền tôi vui mừng khôn xiết, giờ đây tôi chỉ biết nói lời cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều”.

Với số tiền đã nhận, cô Liêm đã được đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được cho thuốc về nhà điều trị bệnh. “Mới tháng trước tôi chẳng có đồng nào uống thuốc, cơ thể đau rã rời mà phải gồng mình chịu đựng. Nay có tiền mua thuốc men, đi khám tôi mới được tươi tỉnh như hôm nay”, cô Liêm phấn khởi nói.


Cô Liên và em Đan chân thành cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ

Cô Liên và em Đan chân thành cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ

Về phần em Chu Uyên Đan (con gái cô Liêm), sau khi nhận được tiền giúp đỡ của báo Dân trí em đã đăng ký nhập học tại một cơ sở dạy làm bánh để thỏa nguyện được ước mơ bấy lâu nay của mình. “Những ngày không phải đi học em vẫn đi bê bún để kiếm thêm ít tiền đỡ đần mẹ, số tiền được hỗ trợ em sẽ chi tiêu một cách tiết kiệm nhất và dành hết cho mẹ chữa bệnh”.

Ông Phạm Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đông, cho biết: “Với căn bệnh viêm đa khớp cùng nhiều chứng bệnh khác của cô Liêm sẽ rất tốn kém trong việc chữa trị nhưng với những sự giúp đỡ của báo Dân trí sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho hai mẹ con tiếp tục chữa bệnh và cải thiện cuộc sống. Địa phương chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng cao đẹp của quý báo”.

Thúy Diễm