1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao thêm gần 15 triệu đồng đến gia đình cô giáo Hoàng Thị Phi Nga

(Dân trí) - Vừa mất đi người mẹ thân thương - cô giáo Hoàng Thị Phi Nga vì chứng bệnh ung thư quái ác, cháu Đỗ Việt Hùng đứa con trai đầu lòng năm nay lên lớp 7 đang nén nỗi đau để cùng bà ngoại, người thân thay mẹ chăm đứa em thơ dại.

Hơn một tuần sau sự ra đi trong nỗi tiếc thương của cô giáo Hoàng Thị Phi Nga, nhân vật đáng thương trong bài viết “Thương bé lớp 7 mồ côi cha, lóng ngóng chăm mẹ ung thư tại bệnh viện”, nhóm PV Dân trí đã trở lại thăm cuộc sống của hai đứa con thơ của chị, cháu Đỗ Việt Hùng học sinh lớp 7 và Đỗ Việt Tài, học sinh lớp 1.

Cô giáo Nga lúc còn nằm điều trị tại bệnh viện
Cô giáo Nga lúc còn nằm điều trị tại bệnh viện

 

Căn nhà xây cấp 4 vẫn phảng phất mùi nhang khói, nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt của 2 đứa trẻ thơ và người thân của các cháu. Cậu bé Hùng, non nớt gây xúc động mạnh với bạn đọc bởi tình thương, sự chăm sóc đầy tình mẫu tử dành cho mẹ những ngày cuối đời vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn mất mẹ. Với Hùng, mẹ em đang hiện hữu đâu đó, tưởng như vắng nhà trong những chuyến công tác xa…

Từ hôm mất mẹ, Hoàng sắm vai mẹ chăm em. Ngoài những giờ lên lớp, Hùng thường dành thời gian để chỉ bày cho em từng nét bút, con chữ. Cậu cũng thường động viên em mỗi khi em khóc đòi mẹ. Giặt giũ, cơm nước, rửa chén bát… từ lâu đã quá quen với Hùng. Người thân, bà con giàu nghĩa tình nơi xóm nghèo xót thương cho số phận nghiệt ngã của hai em Hùng, thường dành thời gian để thăm nom động viên các cháu lúc khó khăn này.

Mẹ mất, cậu bé Hùng thay mẹ chỉ cho cậu em lớp 1 tập viết con chữ
Mẹ mất, cậu bé Hùng thay mẹ chỉ cho cậu em lớp 1 tập viết con chữ

 

Niềm an ủi, động viên lớn nhất mà anh em Hùng nhận được từ những ngày mẹ sống những ngày cuối đời ở bệnh viện đến nay là cộng đồng, bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm sẻ chia với nỗi bất hạnh của các cháu. Ngay trong chuyến đi này chúng tôi tiếp tục trao số tiền 14.890.000 đồng (bao gồm tuần 4 tháng 8 - 12.160.000 và tuần 1 tháng 9 - 2.730.000 đồng) của các nhà hảo tâm cho hai bé, nâng số tiền các em được hỗ trợ đến nay hơn 200 triệu đồng.

“Thay mặt các cháu, gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các nhà hảo tâm và báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia dành cho cháu Nga lúc còn sống. Mẹ chúng nó mất đi, nhưng ở suối vàng hẳn mẹ các cháu cũng vui lắm khi 2 đứa con còn lại được các nhà hảo tâm đùm bọc thế này” – bà ngoại của anh em Hùng gạt nước mắt khi thay hai cháu tiếp nhận quà của các nhà hảo tâm.


PV Dân trí trao số tiền 14.890.000 đồng đến hai đứa con của cô giáo Hoàng Thị Phi Nga

PV Dân trí trao số tiền 14.890.000 đồng đến hai đứa con của cô giáo Hoàng Thị Phi Nga

 

Chuỗi ngày phía trước của hai anh em Hoàng còn quá nhiều khó khăn khi thiếu hơi ấm tình thương của ba mẹ. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tin rằng, trong nỗi đau mất mát không gì đo đếm này, tình thương, sự giúp đỡ của địa phương, của các nhà hảo tâm, của người thân và đặc biệt là bằng nghị lực, anh em Hoàng sẽ vượt qua được nỗi bất hạnh, chăm ngoan học giỏi như lời người mẹ thân thương của các em lúc còn sống.

Văn Dũng