1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

ĐBSCL:

Trao quà tết đến các em bé do Tổng biên tập báo Dân trí đặt tên

(Dân trí) - Ngày cận Tết, PV Dân trí đã đến thăm các bé họ Nhân do Tổng biên tập báo Dân trí – Phạm Huy Hoàn đặt tên gồm Nhân Trí, Nhân Duyên, Nhân Đức, Nhân Văn, Mỹ Nhân, Mỹ Ái. Khi gặp, bé nào cũng đáng yêu và rất hiếu động, các bé vui hơn khi nhận được quà tết từ đại diện báo trao tặng.

Đến chùa Long An (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vào những ngày cận tết, chúng tôi thấy hương xuân đang đến gần. Trước sân chùa những cành mai vàng đang e ấp bung nụ, các bé Nhân Trí, Nhân Duyên, Nhân Đức, Nhân Văn xúng xính trong bộ quần áo mới… rất đáng yêu.

Sư Diệu Minh – trụ trì chùa Long An cho biết, hiện các bé đang học lớp lá, sang năm sẽ vào lớp 1. Các bé đều khỏe mạnh nhưng có chút tinh nghịch. Chỉ mỗi cô bé Nhân Duyên vẫn đằm thắm, ít nói như xưa.


Các bé họ Nhân ở chùa Long An do Tổng biên Tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt tên nay đã khôn lớn

Các bé họ Nhân ở chùa Long An do Tổng biên Tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt tên nay đã khôn lớn

“Các bé sinh ra đã thiếu tình thương, dạy bảo của cha mẹ nên khi các cháu vào lớp 1, nhà chùa sẽ cho các cháu học nội trú trong trường để được gần thầy cô, bạn bè, giúp các cháu có sự phát triển đầy đủ về nhân cách, thể chất và trí tuệ”- Sư Diệu Minh chia sẻ.

Sư Diệu Minh cũng bày tỏ lo lắng về khoản tiền ăn học cho các bé trong thời gian tới, vì hiện tại, mỗi tháng chi phí cho các bé trên dưới 6 triệu đồng. Thời gian qua, nhà chùa xin các phật tử khắp nơi để nuôi dạy các bé trong điều kiện tốt nhất.


Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao quà tết đến các bé họ Nhân ở chùa Long An

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng VP báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao quà tết đến các bé họ Nhân ở chùa Long An

Đại diện báo Dân trí, nhà báo Phạm Tâm – Phó Trưởng văn phòng báo Dân trí tại TP Cần Thơ ân cần thăm hỏi các bé. Đặc biệt là chuyển lời thăm hỏi, chúc tết của Tổng biên tập báo Dân trí đến các bé và trao tặng các bé nhiều bánh kẹo, sữa… và số tiền 3 triệu đồng để các bé ăn tết.

Trao quà tết đến các em bé do Tổng biên tập báo Dân trí đặt tên - 3

Sang năm các bé Nhân Văn, Nhân Trí, Nhân Đức, Nhân Duyên sẽ bước vào lớp 1

Chia tay các bé họ Nhân ở chùa Long An, PV Dân trí đến phường Trường Lạc (quận Ô môn) thăm cháu Lý Tính và cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái (Tổng biên tập báo Dân trí đặt tên cho cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái), các cháu là nhân vật trong bài viết: "Hai trẻ sơ sinh khát sữa và anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh" hồi năm 2009.


Bà Mến - mẹ anh Lý Sa Oanh cho biết, vợ chồng anh Lý Sa Oanh đã đưa các cháu Lý Tính, Mỹ Nhân, Mỹ Ái về Sóc Trăng sinh sống 3 năm qua

Bà Mến - mẹ anh Lý Sa Oanh cho biết, vợ chồng anh Lý Sa Oanh đã đưa các cháu Lý Tính, Mỹ Nhân, Mỹ Ái về Sóc Trăng sinh sống 3 năm qua

Ngồi trong căn nhà trống huơ trống hoác của anh Lý Sa Oanh (cha cháu Lý Tính, Mỹ Nhân, Mỹ Ái), bà Mến – mẹ anh Lý Sa Oanh, cho biết, do cuộc sống ở đây khó khăn nên anh Lý Sa Oanh đã đưa vợ và các con về Sóc Trăng sinh sống 3 năm qua. Riêng căn nhà do bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng, anh Sa Oanh nhờ bà Mến trông coi, thắp hương.

Hiện PV Dân trí đang tìm đến địa chỉ của gia đình anh Lý Sa Oanh, trong thời gian sớm nhất để trao quà cho các bé.

Riêng bé Nhân Tâm ở Hậu Giang, cha mẹ bé chuyển lời cám ơn đến bán đọc và báo Dân trí đã tạo điều kiện tốt nhất cho bé trong thời gian qua.

Nguyễn Hành