Trao quà cho 2 gia đình bị thiệt hại trong bão số 9

(Dân trí) - Chiều ngày 11/11, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã đến xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) tiếp tục trao 2 phần quà , mỗi phần trị giá 500.000 đồng của bạn đọc đến 2 gia đình chính sách là ông Trương Phi và mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường.

 

Trao quà cho 2 gia đình bị thiệt hại trong bão số 9 - 1

Đại diện chính quyền xã Hòa Liên trao quà cho ông Trương Phi.

 

Còn nhớ khi cơn bão lũ số 9 vừa đi qua, chúng tôi đã ngay lập tức mang 6 phần quà đến thôn Trường Định và thôn Trung Sơn (xã Hòa Liên) để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng mỗi trường hợp 500 nghìn đồng nhằm giúp những gia đình này khắc phục một phần thiệt hại do bão lũ gây ra.

 

Nay với sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, chúng tôi lại tiếp tục mang đến trao tận tay 2 gia đình này nhằm hỗ trợ xây dựng lại căn nhà đã bị tốc mái hoàn toàn có thêm điều kiện sửa sang lại tốt hơn.

 

Cầm số tiền của bạn đọc trên tay, ông Trương Phi run run nói: “Hôm trước các anh đã hỗ trợ tôi rồi, nay lại tiếp tục hỗ trợ cho tôi nữa thật không biết lấy gì đền đáp. Thôi thì tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan và bạn đọc của báo”.

 

Ông cho biết, khi cơn bão lũ đi qua ông cũng nhận được sự trợ giúp của một số tổ chức và cá nhân, ngoài ra ông được Nhà nước hỗ trợ diện chính sách 15 triệu xây nhà bị sụp nhưng đến nay vẫn chưa kịp sửa sang lại nhà được vì giá cả vật liệu xây dựng khi chở qua sông Cu Đê rất cao.
 
Trao quà cho 2 gia đình bị thiệt hại trong bão số 9 - 2

Đại diện chính quyền xã Hòa Liên trao quà cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường.

 

Đến thôn Trung Sơn, chúng tôi tiếp tục trao phần quà còn lại cho mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường. Trên nền căn nhà gạch đổ nát do bão lũ số 9, mẹ đang dọn dẹp chuẩn bị xây lại để có chỗ thờ các liệt sĩ, mẹ nói: “Sau bão lũ, công cán thầy thợ đều tăng cao nhưng tìm không ra người nên tôi để từ từ xây lại căn nhà mới chứ giờ người đâu mà làm”.

 

Lần thứ hai nhận được quà của Dân trí, mẹ Hường không khỏi xúc động khi run run cầm trên tay số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng của báo và của bạn đọc đã nhanh chóng giúp đỡ nhưng trường hợp thiệt hại nặng trong bão lũ để có thêm điều kiện xây dựng lại nhà cửa.

 

Công Bính