1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao hơn 97 triệu đến người mẹ có các con thơ đếm sự sống từng ngày

(Dân trí) - Ngày 25/8, PV Dân trí đã trao quà nhân ái tại Bệnh viện Trung ương Huế cho chị Đoàn Thị Thanh Nga (32 tuổi, trú khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có con trai đầu đã chết, 2 con trai sau cũng đang trong tình trạng nguy hiểm chết người với căn bệnh tương tự: xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Qua bài viết “Nỗi đau người mẹ nhìn các con thơ đếm sự sống từng ngày” vào đầu tháng 8, hoàn cảnh chị Nga đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia về mặt tình cảm cũng như vật chất từ bạn đọc báo Dân trí khắp cả nước và nước ngoài.

Sau thời gian ủng hộ, số tiền tuần 1 tháng 8 từ Quỹ Nhân ái của báo được PV tại Huế trao tận tay cho chị Nga trong ngày 25/8 là 97.200.000 đồng nhằm giúp đỡ cho chị và các con có thêm nguồn vật lực để vượt qua chuỗi ngày không có niềm vui đã và sẽ đến.

BS. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế thay mặt báo Dân trí trao quà 97.200.000 đồng cho chị Nga
BS. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế thay mặt báo Dân trí trao quà 97.200.000 đồng cho chị Nga

Nhận được quà, chị Nga xúc động trào nước mắt, bồi hồi một lúc lâu mới nói được với chúng tôi “Thực sự em quá cảm động, cảm động lắm khi mình được giúp đỡ. Em không ngờ mình và các con được quan tâm nhiều đến thế. Chỉ biết nói rằng tấm lòng, tình yêu của mọi tấm lòng mọi người thật to lớn và bao dung. Em xin cảm ơn, cảm ơn chân thành”.

Được biết mấy ngày gần đây, cháu Phan Văn Đô (con thứ hai chị Nga) bệnh tình có vẻ xấu đi với nhiều vết lở loét trên gương mặt. Trước đó, cháu Phan Văn Đức đã chết do căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, cùng bệnh với cháu Đô hiện nay và cả cháu út Phan Văn Tuấn.

Gương mặt cháu Đô hiện tại, trước đó không lâu cháu phải phẫu thuật tai
Gương mặt cháu Đô hiện tại, trước đó không lâu cháu phải phẫu thuật tai

Như Dân trí thông tin, chị Nga sinh được 4 người con thì 3 con đã bị bệnh hiểm nghèo như trên. Sự sống đang đe dọa 2 cháu sau. Hàng ngày, chị phải chống chọi nuôi con, với thuốc men, đồ ăn bồi dưỡng cho các cháu rất nhiều nhưng kinh tế gia đình đã hầu như kiệt quệ.

Chị Nga cảm ơn đến bạn đọc, báo Dân trí và các y bác sĩ bệnh viện

Đại Dương