Hà Tĩnh:

Trao hơn 87 triệu đồng đến gia đình em Thái Thị Mỹ

(Dân trí) - Ngày 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 87.535.000 đồng tới gia đình em Thái Thị Mỹ, nhân vật trong bài viết “Rơi nước mắt trước hoàn cảnh bé 2 tuổi mang nhiều căn bệnh quái ác”.

Mỹ sinh ra đã mang căn bệnh teo não và viêm phổi nặng. Cả 2 căn bệnh này đang hằng ngày dày xéo thân hình bé nhỏ của em. Hai tuổi nhưng Mỹ xanh xao, nhợt nhạt, nhỏ thó như một chú mèo con. Từng hơi thở yếu ớt, mỗi lần cơn đau ập đến em lại quằn quại đau đớn khóc ngằn ngặt không nên lời. Chưa ngày nào cháu Mỹ được sống một ngày trọn vẹn, bệnh tật hành hạ lại cùng với sự nghèo khổ cùng cực của bố mẹ làm cho con đường chữa trị bệnh của em như đang mờ mịt và xã xôi.

Mới hai tuổi nhưng bé Mỹ đã mang căn bệnh teo não và viêm phổi nặng
Mới hai tuổi nhưng bé Mỹ đã mang căn bệnh teo não và viêm phổi nặng

Mang căn bệnh hiểm nghèo thế nhưng do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó nên bé Mỹ mỗi khi lên cơn đau chỉ được “điều trị” bằng vài viên thuốc giảm đau rẻ tiền.

Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất khi anh Tú (bố của cháu Mỹ) gặp tai nạn. Anh bị chấn thương nặng ở vùng đầu, với thương tật 20% những khi trái gió trở trời anh lại lên cơn đau. Cả 3 người con của anh chị suốt ngày đau yếu. Đứa con gái đầu mắc chứng bệnh còi xương, đứa thứ 2 mang bệnh suy dinh dưỡng, còn em Mỹ lúc sinh ra thì mang cả 2 căn bệnh quái ác: teo não và viêm phổi nặng khiến cho cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.

Đứa con gái đầu mắc chứng bệnh còi xương, đứa thứ 2 mang bệnh suy dinh dưỡng
Đứa con gái đầu mắc chứng bệnh còi xương, đứa thứ 2 mang bệnh suy dinh dưỡng

Các con đau ốm nên hằng ngày chị Thu phải ở nhà chăm sóc, trông nom. Tất cả gánh nặng của gia đình đặt lên đôi vai của anh Tú. Dù đã được chữa trị và sức khỏe đã hồi phục nhưng vết thương ở đầu thỉnh thoảng lại tái phát, những ngày trái gió trở trời lại lên cơn đau.

Nhưng vì thương 3 đứa con thiếu ăn thiếu mặc anh dường như quên đi tất cả. Ngày đêm đi làm đủ nghề như nhặt chai lọ, bán gà con, ai thuê gì làm nấy.

Nhìn khuôn mặt hốc hác, nước da đen sạm vì sự khó nhọc cùng những lời tâm sự của anh Tú, chúng tôi như đã hiểu rằng cuộc đời của anh như đang xoay quanh cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói và bệnh tật.

Gia đình có 5 miệng ăn, chỉ trông chờ vào 1 sào ruộng và đồng tiền kiếm được hằng ngày làm thuê, làm mướn của anh Tú. Mỗi ngày chi phí thuốc thang cho cả 3 đứa trẻ hết hơn 100 nghìn. Mỗi năm vợ chồng anh phải đưa cháu Mỹ ra Hà Nội 3 lần, mỗi lần như thế mất đến gần chục triệu đồng. Số nợ hơn 50 triệu đồng vợ chồng anh vay ngân hàng và lãi nóng đang đến hạn phải trả nhưng anh chị chưa biết xoay xở đâu ra và lúc này gia đình anh dường như đang dần đi vào ngõ cụt.

Sau khi hoàn cảnh của cháu Mỹ được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc.

PV Dân trí cùng chính quyền xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 87.535.000 đồng cho gia đình em Thái Thị Mỹ.
PV Dân trí cùng chính quyền xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 87.535.000 đồng cho gia đình em Thái Thị Mỹ.

Trong tuần thứ 4 của tháng 7, thông qua báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ được số tiền là 87.535.000 đồng.

Ngày 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên cho gia đình em Thái Thị Mỹ.

Đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí anh Thái Văn Tú (bố của bé Mỹ) xúc động: “Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng báo Dân trí đã có rất nhiều người gọi điện về động viên chia sẻ. Gia đình như có thêm động lực để vươn lên. Gia đình chúng tôi biết ơn và xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã luôn quan tâm đến gia đình tôi cũng như những hoàn cảnh khó khăn”.

Anh Tú cũng cho biết, sau khi có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sẽ đưa các con đi thăm khám để xem có thể chữa trị cho các cháu được hay không.

Xuân Sinh