1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Trao hơn 79 triệu đồng đến với bé gái mồ côi, bị suy thận giai đoạn cuối

(Dân trí) - Ngày 25/5, PV Dân trí cùng đại diện BGH Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp) đã trao tặng số tiền 79.090.000 đồng cho gia đình em Trần Thị Thanh Hòa. Hòa là nhân vật trong bài viết “Bị bố mẹ bỏ rơi, bé gái mồ côi đếm ngược chờ ngày chết vì bệnh suy thận” mà trước đó Dân trí đã phản ánh.

Chú Trần Văn Thống, ông ngoại của Thanh Hòa cho biết, trong thời gian qua, gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân trên cả nước. Sự giúp đỡ của mọi người đến đứa cháu bất hạnh đã mang lại nhiều niềm vui cho gia đình, qua đó giúp cháu gái có điều kiện cứu chữa kịp thời. Đây cũng là nguồn động viên lớn cho gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.

Gia đình chú Thống nhận quà của bạn đọc báo Dân trí
Gia đình chú Thống nhận quà của bạn đọc báo Dân trí

“Hiện tại sức khỏe của cháu cũng có nhiều tiến triển tốt, gia đình đã làm đơn gửi đến Trung tâm điều phối ghép tạng, đồng thời nhờ các mạnh thường quân khác liên hệ giúp, hy vọng cháu sẽ được ghép thận trong thời gian tới. Sau khi báo Dân trí đăng tải, mẹ cháu cũng đã đến thăm nom cháu một vài hôm, điều này khiến cháu rất vui, nên việc điều trị cũng rất thuận lợi”, chú Thống cho hay.

Tại buổi trao quà nhân ái của bạn đọc, cô Nghiêm Thị Tám, bà ngoại Thanh Hòa cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ về sự giúp đỡ lớn lao của mọi người, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được hơn 100 triệu đồng từ độc giả, mạnh thường quân trên cả nước. Số tiền này quả thật rất lớn và quý giá đối với gia đình tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm đến gia đình chúng tôi thời gian qua”.

Cũng tại buổi trao tiền nhân ái, thầy Phạm Quang Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ cho biết: “Sự quan tâm của các mạnh thường quân, độc giả báo Dân trí là món quà hết ý nghĩa lớn với gia đình. Về phía nhà trường, nơi em Hòa đang theo học, chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có lòng hảo tâm. Mong muốn lớn nhất là cháu được khỏi bệnh, nhưng nguồn lực vật chất lại quá lớn với gia đình, nên số tiền này có thể góp phần cho gia đình chạy chữa cho em Hòa trong thời gian tới. Hy vọng, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Dương Phong