1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao hơn 57 triệu đồng cho gia đình nữ sinh lớp 9 nghèo bị lupus ban đỏ

(Dân trí) - Sáng 24/11, PV Dân trí đã trao quà nhân ái tuần 2 tháng 11 đến em Phan Thị Nga (thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo các bác sĩ khoa Nhi Tổng hợp 2, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, qua thời gian điều trị tấn công lupus ban đỏ, hiện Nga đang được điều trị duy trì, tái khám 1 tháng 1 lần. Trong thời gian dài sắp tới, nếu cơ thể đáp ứng tốt sẽ làm chậm diễn biến bệnh, tuy nhiên nguy hiểm nhất là sợ bệnh suy thận của em đi đến giai đoạn cuối.

Chị đầu nhà em Nga, em Phan Thị Thanh (22 tuổi) đang làm công nhân may ở tỉnh Quảng Trị trong đợt đưa em vào Huế tái khám tâm sự, cả nhà rất khổ vì kinh tế quá khó khăn. “Mẹ tụi em đi biền biệt 2 năm về nhà một lần có mấy ngày, thời gian gần đây em có nghe mẹ nói đang ở Đăk Lăk, nhưng tụi em xin lên gặp mẹ thì mẹ không cho. Người em thứ của em hiện cũng đang làm công nhân may, bố thì tàn tật mất sức lao động, hai em út thì quá nhỏ nên nhà lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo anh ơi”.

Qua bài viết của PV, nhiều tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, thương cho hoàn cảnh em Nga. Em đã nhạn được sự động viên chân thành, tình cảm từ bạn đọc khắp cả nước.

PV đã trao số tiền 57.700.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của báo tuần 2 tháng 11 cho chị em Thanh, Nga và chúc gia đình gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, riêng Nga sẽ mau lành bệnh và sớm đi học lại. Hai chị em xúc động, trào nước mắt, gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo, quý bạn đọc đã giúp đỡ.

Chị em Nga, Thanh (giữa) nhận quà báo Dân trí
Chị em Nga, Thanh (giữa) nhận quà báo Dân trí

Thay mặt tập thể y bác sĩ Nhi khoa, TS. Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế cảm ơn báo Dân trí luôn quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhi tại trung tâm thời gian dài vừa qua, và chúc quý anh chị phóng viên báo luôn có tấm lòng nhân ái như tôn chỉ của báo.

Đại Dương