1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Lắk:

Trao hơn 36 triệu đồng giúp người phụ nữ chăm chồng bạo bệnh

(Dân trí) - Ngày 23/3, PV báo Dân trí cùng đại diện UBND xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) và Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi huyện đã đến nhà chị Hồ Thị Chánh để trao tận tay gia đình chị số tiền 36.056.000 đồng do bạn đọc của báo Dân trí gửi giúp chị thêm chi phí chữa bệnh cho chồng.

Chúng tôi quay trở lại nhà của vợ chồng chị Hồ Thị Chánh (tổ 8, thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến) để trao tiền của bạn đọc báo Dân trí gửi tặng. Chị Chánh cho biết, nghe được tin hôm nay gia đình được nhận tiền ủng hộ, cả đêm hôm trước 2 vợ chồng đều không ngủ được vì vui mừng.


Đại diện chính quyền xã Quảng Tiến và Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi huyện Cư M’gar trao số tiền 36.056.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí đến vợ chồng chị Hồ Thị Chánh

Đại diện chính quyền xã Quảng Tiến và Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi huyện Cư M’gar trao số tiền 36.056.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí đến vợ chồng chị Hồ Thị Chánh

“Biết tin sẽ được nhận tiền giúp đỡ tôi và chồng vui lắm cả đêm cứ thao thức không ngủ được, bởi số tiền này sẽ giúp chồng tôi thực hiện được nguyện vọng mong mỏi bấy lâu nay là được thêm một lần nữa xuống TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, để bác sĩ cho biết chính xác bệnh diễn tiến đến đâu chứ nằm ở nhà đau đớn mà không biết sẽ sống chết lúc nào lo lắm. Mấy đợt trước anh đau bệnh, tôi còn có khả năng đưa đi khám, sau đó không thể đi được vì không có chi phí nay được giúp đỡ quý báu này tôi mới có điều kiện đưa anh đi khám lại”, chị Chánh tâm sự.


Một số nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của gia đình chị Chánh cũng tới gửi tiền giúp đỡ

Một số nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của gia đình chị Chánh cũng tới gửi tiền giúp đỡ

Nằm co ro bên chiếc giường nhỏ, anh Nguyễn Thanh Tuấn (chồng chị Chánh) cứ vài phút là quặn người lại, nhăn mặt, kẽ rít lên từng cơn vì đau đớn khiến ai cũng phải xót xa, thương cảm. Chị Chánh cho biết, bệnh tình anh ngày càng trở nặng khi anh Tuấn ăn uống rất khó khăn, mỗi lần ăn xong lại nôn ra do bệnh đã di chứng sang dạ dày và nhiều bộ phận khác.

“Số tiền nhận được của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tôi sẽ dành tất cả để lo chạy chữa bệnh cho chồng và trích một phần lo cho 2 con nhỏ ăn học. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến quý báo đã kịp thời giúp đỡ để gia đình tôi trong cơn hoạn nạn này, tấm lòng của quý báo và các mạnh thường quân gia đình tôi sẽ mãi không quên”, chị Chánh nói.


Vợ chồng chị Chánh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình

Vợ chồng chị Chánh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình

Cũng theo chị Chánh từ khi gia cảnh của chị được đăng báo, rất nhiều người đã gọi điện để động viên và gửi tiền giúp đỡ nên ngoài số tiền 36.056.000 đồng báo Dân trí trao tận tay, chị còn nhận được trên 10 triệu đồng tiền giúp đỡ được gửi qua bưu điện.

Trước đó, bài viết “Thương xót cảnh người vợ trẻ gồng mình chăm chồng bạo bệnh, con thơ dại” được đăng tải ngày 07/03/2017 chia sẻ về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình chị Hồ Thị Chánh khi chồng chị mắc căn bệnh viêm đa khớp, sau đó biến chứng sang tiểu đường rồi ung thư phổi và đang lây lan ra các bộ phận khác trên cơ thể khiến phải nằm liệt giường. Không có tiền chạy chữa cho chồng vì đã bán sạch mọi gia sản, chị Chánh cay đắng đưa chồng về nằm ở nhà. Túng thiếu đủ điều, cả 2 con nhỏ của chị cũng lâm vào cảnh phải nghỉ học giữa chừng.


Anh Tuấn đau đớn, quằn quại vì căn bệnh hiểm nghèo

Anh Tuấn đau đớn, quằn quại vì căn bệnh hiểm nghèo

Sau khi bài viết đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Điện tử Dân trí đã có hàng trăm bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng cảm với hoàn cảnh của chị Hồ Thị Chánh nên đã gửi tiền quyên góp đến Quỹ nhân ái của báo để giúp đỡ gia đình chị.

Có được số tiền giúp đỡ của báo Dân trí sẽ giúp anh Tuấn thực hiện nguyện vọng xuống TP. Hồ Chí Minh tái khám
Có được số tiền giúp đỡ của báo Dân trí sẽ giúp anh Tuấn thực hiện nguyện vọng xuống TP. Hồ Chí Minh tái khám

Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến đã thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng chị Chánh. “Sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí cho hoàn cảnh của gia đình chị Chánh là một nghĩa cử rất cao đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý báo và mong muốn báo vẫn tiếp tục chia sẻ những trường hợp khó khăn như vậy để tiếp tục nhận được sự giúp đỡ. Chính quyền địa phương cũng sẽ quan tâm đến 2 người con của chị Chánh để các em sẽ không phải nghỉ học giữa chừng”, bà Vân cho hay.

Thúy Diễm