Ninh Bình

Trao hơn 30 triệu đến cháu bé mất cả gia đình sau vụ chìm tàu trên sông Hồng

(Dân trí) - Ngày 25/7, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 30.680.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 7 tới hoàn cảnh cháu Trần Văn Khánh (6 tuổi), vừa mất hết người thân sau vụ chìm tàu trên sông Hồng.

Cùng đi với PV Dân trí có ông Nguyễn Đức Nhàn, Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Ông Nhàn chia sẻ, may mắn cho số phận của cháu Khánh, hôm con tàu của gia đình gặp nạn, cháu đang ở nhà với bà nội để ôn thi vào lớp một nên thoát chết.

Ông Nhàn cho biết thêm, sau khi biết tin gia đình anh Tuấn gặp nạn, chính quyền địa phương, huyện, tỉnh cũng đã cử đoàn về trực tiếp thăm hỏi động viên gia đình, nhất là cháu Khánh – đứa con duy nhất còn lại của gia đình anh Tuấn sau vụ tai nạn thương tâm. “Hiện xã đã gửi báo cáo lên huyện để sớm hoàn thành chế độ hưởng chính sách cho cháu Khánh”, ông Nhàn nói.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền hơn 30 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh cháu Trần Văn Khánh.
Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền hơn 30 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cho hoàn cảnh cháu Trần Văn Khánh.

Căn nhà nhỏ nơi bà Phan Thị Hường ở tại thôn Kênh Gà vẫn đìu hiu, cô quạnh, khói nhang nghi ngút khắp các gian nhà. Lâu lâu bà con hàng xóm lại nghe những tiếng khóc ai oán, đau đớn xé lòng của bà Hường.

Cháu Khánh những ngày qua thấy thiếu vắng bố mẹ, anh trai và em gái đã dần thấm thía được nỗi đau xa cách người thân. Những lúc nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ anh trai và em gái Khánh lại bắt bà gọi điện để nói chuyện với mẹ. Nhưng khổ nỗi, lần nào gọi vào số máy của mẹ cũng chẳng thể nào liên lạc được. Mỗi lần như thế Khánh lại khóc òa lên làm tâm can bà Hường càng đau đớn hơn. Những người thân trong gia đình cố gắng nén lại nước mắt mà khuyên bảo Khánh với đủ lý do.

Người thân trong gia đình cho biết, hiện con tàu của vợ chồng anh Tuấn bị chìm trên sông Hồng đã được trục vớt lên. Tuy nhiên, tàu đã bị gãy làm đôi và được đưa về cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng lúc mất 2 người con và 2 đứa cháu nội, bà Hường suy sụp, nằm gục mới phải nằm viện điều trị một tuần. Về phần cháu Khánh chỉ còn ít hôm nữa là bước vào lớp một, ở với bà nội thường xuyên đau ốm, lại gần sông nước rất nguy hiểm nên gia đình đang có ý định sẽ đưa cháu lên ở với cô ruột trên xã Gia Phú ở và học tập tại đây.

Bà Hường cùng cháu Khánh cô quạnh trong căn nhà nhỏ với 4 di ảnh người thân.
Bà Hường cùng cháu Khánh cô quạnh trong căn nhà nhỏ với 4 di ảnh người thân.

Nhận số tiền hơn 30 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, bà Hường rưng rưng nước mắt, nỗi đau, sự mất mát quá lớn đến với gia đình bà biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. “Cảm ơn các anh, các chị, nỗi đau thương của gia đình may mắn nhận được sự sẻ chia của nhiều người làm bà cháu tôi ấm lòng được phần nào”, bà Hường nghẹn ngào trong nước mắt.

Cố nén nước mắt vào trong, bà tâm sự: “Giờ có hai bà cháu, tôi không biết còn sống được bao lâu nữa những sẽ cố gắng sống để nuôi cháu Khánh nên người, như thế thì bố mẹ, anh em nó mới an lòng được. Số tiền bạn đọc ủng hộ, tôi sẽ dành tất cả cho cháu Khánh ăn học”.

Chia tay căn nhà nhỏ của bà Hường, điều làm chúng tôi day dứt mãi đó là ánh mắt thơ ngây trên khuôn mặt khôi ngô của cháu Khánh. Cuộc đời cháu rồi sẽ ra sao khi sẽ phải sống thiếu tình thương yêu của bố mẹ đến hết cuộc đời?

Thái Bá