1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Trao hơn 146 triệu đồng đến gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ

(Dân trí) - PV Dân trí vừa cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ tại ấp Châu Điền, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Cùng đi với PV Dân trí có đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hải, Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải, cán bộ xã Long Điền Đông A, Ban lãnh đạo ấp Châu Điền,…

Gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ là hoàn cảnh trong bài viết “Bông súng chết, 4 cha con chắc cũng chết theo” đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí vào ngày 22/3/2016.

Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã quan tâm, chia sẻ đến gia đình của em Ngọc Nữ. Nhiều bạn đọc đã trực tiếp đến địa phương để thăm hỏi, động viên, tặng quà nhằm hỗ trợ cho gia đình em Ngọc Nữ phần nào vượt qua khó khăn. Ngoài quà gồm gạo, mì gói, quần áo,... thì gia đình còn nhận trực tiếp và qua đường bưu điện số tiền khoảng 114 triệu đồng. Với số tiền này, gia đình em đã dùng một phần để xây dựng một căn nhà mới thay căn nhà lá tạm để che mưa che nắng, ổn định cuộc sống.

Căn nhà mới của 4 cha con em Ngọc Nữ được xây dựng trên phần đất của một người thân cho mượn có chiều ngang khoảng 4,5m, dài khoảng 11m; gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Hiện căn nhà đã hoàn thành và gia đình em Nữ đã chuyển vào ở ngay trước mùa mưa đến. "Nếu không có bạn đọc báo giúp đỡ thì 4 cha con của cháu Nữ chẳng thể nào xây được căn nhà như thế này để ở rồi", bà nội của em Ngọc Nữ cảm động bày tỏ.

Căn nhà lá tạm trước đây của 4 cha con em Ngọc Nữ...
Căn nhà lá tạm trước đây của 4 cha con em Ngọc Nữ...
...đã được thay bằng căn nhà mới khang trang hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.
...đã được thay bằng căn nhà mới khang trang hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.

Tại buổi thăm, PV Dân trí cũng đã tóm tắt tại quá trình ghi nhận hoàn cảnh của gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ. Qua đó, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã gửi ủng hộ 146.190.000 đồng. Trong đó, trong tuần 4/3: 104.170.000 đồng; tuần 5/3: 24.310.000 đồng; tuần 1/4: 13.860.000 đồng; tuần 2/4: 2.350.000 đồng; tuần 3/4: 900.000 đồng; tuần 4/4: 600.000 đồng.

Với khoản tiền ủng hộ trên, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các ban ngành, địa phương, PV Dân trí đã trao trực tiếp đến gia đình tổng số tiền 146.190.000 đồng. Em Ngọc Nữ thay mặt gia đình tận tay ký nhận số tiền. "Con xin cám ơn các cô, các chú gần xa đã giúp đỡ cho gia đình con, để có tiền lo cho em con đi học, trị bệnh cho cha", Ngọc Nữ xúc động nói lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí.

PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương huyện Đông Hải trao tiền bạn đọc đến gia đình em Ngọc Nữ.
PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương huyện Đông Hải trao tiền bạn đọc đến gia đình em Ngọc Nữ.

Ngay tại buổi trao tiền, để giữ gìn số tiền và sử dụng đúng mục đích, chính quyền địa phương đã mời đại diện Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Đông Hải (phòng giao dịch xã Long Điền) đến tận nhà em Ngọc Nữ để làm thủ tục gửi số tiền làm sổ tiết kiệm cho gia đình em.

Qua thống nhất của gia đình và chính quyền địa phương, số tiền được gửi tiết kiệm là 150 triệu đồng (trong đó, lấy 146 triệu đồng trong tổng số 146.190.000 đồng và 4 triệu đồng mà gia đình còn đang giữ gộp lại). Người đứng tên trong sổ tiết kiệm là em Ngọc Nữ.

Với số tiền tiết kiệm này, đại diện ban ngành huyện Đông Hải và PV Dân trí cùng đề nghị, ngoài việc lấy lãi hàng tháng cho việc chi tiêu thì khi gia đình cần rút tiền gốc phải nêu rõ mục đích sử dụng và cần có chữ ký của Trưởng ấp Châu Điền và UBND xã Long Điền Đông A thì phía ngân hàng mới cho rút.

Em Ngọc Nữ ký nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ...
Em Ngọc Nữ ký nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ...
...và trực tiếp cùng đại diện địa phương gửi số tiền cho đại diện Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Đông Hải để làm sổ tiết kiệm cho gia đình.
...và trực tiếp cùng đại diện địa phương gửi số tiền cho đại diện Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Đông Hải để làm sổ tiết kiệm cho gia đình.

Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH và Hội Chữ Thập đỏ huyện Đông Hải, yêu cầu gia đình chỉ được sử dụng số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong việc lo cho 2 em của Ngọc Nữ đi học. Trong điều kiện cần thiết thì có thể sử dụng phần nào để điều trị bệnh cho cha của các em là ông Trần Thanh Sang, chứ không dùng vào bất cứ việc nào khác. Vấn đề này, các ban ngành huyện Đông Hải cũng đề nghị Ban lãnh đạo ấp Châu Điền và xã Long Điền Đông A phải theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, ban ngành huyện cũng đề nghị Ban lãnh đạo ấp Châu Điền tạo điều kiện cho em Ngọc Nữ đi học nghề để sau này có một công việc kiếm tiền để lo cho cha và các em chứ cũng không thể trông chờ vào số tiền mà bạn đọc đã hỗ trợ. Trước đề nghị này, đại diện Hội Phụ nữ ấp Châu Điền hứa sẽ tạo điều kiện cho em Nữ học nghề trong thời gian sớm nhất.

Hai chị em Ngọc Nữ xúc động nói lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình em.
Hai chị em Ngọc Nữ xúc động nói lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình em.

Chia sẻ thêm với PV Dân trí, em Ngọc Nữ bày tỏ, em cũng rất muốn đi học văn hóa trở lại, nhưng do còn phải chăm sóc cho cha và lo việc cơm nước hàng ngày cho các em nên việc học này chắc phải tạm dừng. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng đi học nghề, có thể là nghề may để kiếm thêm thu nhập, góp phần vào lo cho cha và các em.

Còn với 2 em Trần Quốc Huỳnh (năm tới lên lớp 10) và Trần Trúc Huỳnh (năm tới lên lớp 8), đại diện các ban ngành địa phương mong các em học đến nơi đến chốn. "Nay đã có sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí thì các em phải cố gắng, không được nghỉ học để tương lai sau này tốt đẹp hơn. Qua đó cũng là tri ân tấm lòng của bạn đọc báo đã chia sẻ, hỗ trợ đến các gia đình các em", đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hải bày tỏ.

Thay mặt gia đình và chính quyền địa phương, ông Lê Thanh Phong- Trưởng ấp Châu Điền (xã Long Điền Đông A) gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình của em Trần Huỳnh Ngọc Nữ trong thời gian qua. Ông Phong cũng cho biết sẽ thường xuyên theo dõi, quản lý để gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ các tấm lòng hảo tâm.

Huỳnh Hải