1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Trao gần 75 triệu đến bà Nguyễn Thị Cúc

(Dân trí) - Sáng 19/9 PV đã trao số tiền từ Quỹ Nhân ái gần 75 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Cúc – nhân vật chính trong bài viết “Bà ngoại kiệt sức chăm con và cháu ung thư giai đoạn cuối”.

Bà Cúc đã già yếu nhưng phải gồng gánh mưu sinh đi xếp giấy vàng mã cho hàng xóm mỗi tháng được hơn 1 triệu nhưng phải chăm sóc cho con gái bị ung thư buồng trứng và người cháu Ngô Đức Khải (7 tuổi) vừa bị mất do ung thư máu.

Thời gian dài khi phải gánh chịu nhiều mất mát, kiệt quệ, bà Cúc đã cầu cứu lên báo Dân trí. Qua tìm hiểu viết bài, bà đã nhận được nhiều sự hỗ trợ rất đáng quý của nhiều bạn đọc giúp đỡ. Mới đây vào năm học mới, cháu Ngô Thùy Phương, học sinh lớp 5 đã được một nhà hảo tâm trao tặng chiếc xe đạp cho cháu tới trường tốt hơn.

Mệ Cúc cho biết tuần sau con gái mệ là chị Ngô Thị Ngọc Diễm phải lên viện điều trị vì bệnh ung thư buồng trứng bỗng tái phát nặng, phải mổ cắt 2 buồng trứng.

Nhận được số tiền 74.985.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 8 báo Dân trí trao tặng, bà Cúc xúc động không nói nên lời, mắt bà ứa lệ. “Tui mừng quá chú ơi, cảm ơn chú, cảm ơn báo, cảm ơn các tấm lòng vàng. Rứa là nhà có tiền đắp mộ xi măng cho cu Khải và có tiền chữa trị cho mẹ nó rồi” – bà Cúc tâm sự.

BS CK II. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế thay mặt báo trao quà Nhân ái cho bà Cúc
BS CK II. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế thay mặt báo trao quà Nhân ái cho bà Cúc
PV cùng hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Cúc được phản ánh trên báo và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn đọc
PV cùng hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Cúc được phản ánh trên báo và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn đọc

Đại Dương