1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao gần 70 triệu đồng tới ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Ngày 16/1, PV Dân trí cùng Hội phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao 69.400.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí cho ba chị em Trang ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, nhân vật trong bài viết “Ám ảnh ánh mắt thơ dại của ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ”.

Ba chị em Trần Thị Trang (17 tuổi), Trần Thị Hiền (12 tuổi) và Trần Thị Thùy Linh (6 tuổi ) có hoàn cảnh hết sức thương tâm, khi chỉ trong một thời gian ngắn bố mẹ các em lần lượt qua đời.

Ba chị em Trang trước di ảnh của bố mẹ
Ba chị em Trang trước di ảnh của bố mẹ

Mới 17 tuổi nhưng Trang phải gánh vác trọng trách của người cha, vừa là mẹ để chăm lo, nuôi nấng các em.

Trang kể, năm 2008, bố của em là anh Trần Văn Ký (SN 1973) phát hiện bị ung thư vòm họng. Để chữa trị, duy trì sự sống cho anh Ký, gia đình đã cầm cố hết tài sản trong nhà, rồi đi vay mượn ngân hàng, anh em làng xóm. Thế nhưng sau hơn 6 năm chiến đấu, căn bệnh vẫn không thuyên giảm.

Đến cuối năm 2014, anh Ký đã không thể qua khỏi. Sự ra đi của anh đã để lại nỗi đau đớn tột cùng và một món nợ khổng lồ cho vợ con. Lúc đó, Trang mới 15 tuổi, còn em út cũng chỉ mới lên 4 tuổi tuổi.

Khi người cha qua đời, Trang phải xin nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi nấng các em. Có lẽ biết được những khó khăn của gia đình, 2 người em của Trang rất chăm ngoan, học giỏi.

Thế nhưng khi nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai thì vào đầu tháng 10/2016, một vụ tai nạn giao thông cũng đã cướp đi chỗ dựa cuối cùng của chị em Trang là người mẹ.

Trao gần 70 triệu đồng tới ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ - 2
Trao gần 70 triệu đồng tới ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ - 3
Các em còn nhỏ để hình dung được cuộc sống sẽ như thế nào khi không còn bố mẹ nữa
Các em còn nhỏ để hình dung được cuộc sống sẽ như thế nào khi không còn bố mẹ nữa

Cả cha lẫn mẹ lần lượt ra đi để lại ba chị em Trang như những con chim non bơ vơ giữa dòng đời. Cứ chứng kiến hình ảnh ba chị em lủi thủi trong căn nhà nhỏ ai cũng chạnh lòng, thương xót.

Khi người mẹ cũng qua đời thì cuộc sống của ba chị em dường như bị đảo lộn hoàn toàn và như đi vào ngõ cụt. Từ đây, Trang phải gánh vác trọng trách vừa là cha, vừa là mẹ để nuôi nấng, chăm sóc cho các em. Trang phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, ai thuê gì cũng làm nhưng cũng không đủ để trang trải cuộc sống, nói gì đến việc đi học của 2 đứa em.

Nhiều lúc, Trang muốn cho các em nghỉ học vì gánh nặng đã vượt quá sức của em. “Các em của em rất ngoan và học giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Giờ mà bắt các em phải nghỉ học thì bố mẹ dưới chín suối cũng sẽ không an lòng…”, Trang nghẹn ngào nói.

Sau khi hoàn cảnh của ba chị em Trang được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Trong tuần thứ 3 và thứ 4 của tháng 12/2016, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã quyên góp, ủng hộ được số tiền là 69.4000.000 đồng.

PV Dân trí cùng Hội phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao 69.400.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí cho ba chị em Trang
PV Dân trí cùng Hội phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao 69.400.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí cho ba chị em Trang

Ngày 16/1, PV Dân trí cùng Hội phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên cho ba chị em Trang.

Đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, Trang rất xúc động: “Khi hoàn cảnh của gia đình em được đăng trên báo Dân trí đã có rất nhiều người quan tâm, chia sẻ. Nhờ đó, em như có thêm động lực, có thêm sức mạnh để vượt qua. Em xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí. Em sẽ dùng số tiền một cách hiệu quả để chăm lo cho các em ăn học”.

Chị Trần Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc cho biết: “Báo Dân trí thực sự là một cầu nối hiệu quả giữa các mạnh thường quân, nhà hảo tâm với những số phận kém may mắn. Báo Dân trí đã mang đến cho họ những niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho họ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo Dân trí, các nhà hảo tâm và mong muốn báo Dân trí sẽ ngày càng lớn mạnh và đồng hành cùng những phận đời kém may mắn”.

Xuân Sinh