1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao gần 50 triệu đồng đến học sinh lớp 2 bị bệnh u tủy, cận kề cái chết

(Dân trí) - Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cánh cửa đến tương lai của cháu Minh đang dần khép lại khi mới chỉ học lớp 2, thậm chí hiện em cũng đang phải đấu tranh để dành giật với sự sống từng giây, từng phút.

Ngày 14/5, PV Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện Phòng LĐ-TBXH huyện Cam Lộ và UBND xã Cam Hiếu đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến gia đình cháu Trần Đức Minh (8 tuổi, ở thôn Thạch Đâu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Cháu Minh là nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh hiếm gặp, học sinh lớp 2 “đếm ngược” thời gian chờ chết!” - Báo Dân trí đã đăng tải ở Mã số 2137.

Trở lại thăm cháu Minh lần này, chúng tôi cảm thấy vô cùng xót xa khi nhìn thấy cháu vẫn nằm bất động trên giường. Chỉ hơn 1 tháng sau lần đầu gặp cháu nhưng sức khỏe của Minh đã có dấu hiệu sa sút trầm trọng, thân thể gầy hao. Mới chỉ học lớp 2, trong khi bạn bè cùng trang lứa được cắp sách đến trường, được vui đùa thì em phải đối diện với bệnh tật nghiệt ngã, phải đấu tranh, dành giật giữa sự sống và cái chết từng ngày. Đưa ánh mắt nhìn khách đến thăm, cháu Minh chỉ nhoẻn cười trong chốc lát rồi quay về trạng thái nhăn nhó vì quá đau.


Cháu Minh chỉ nằm một chỗ trên giường, toàn thân đau nhói

Cháu Minh chỉ nằm một chỗ trên giường, toàn thân đau nhói

Trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Tỷ (mẹ cháu Minh) cho biết, thời gian qua sức khỏe Minh càng tiến triển theo chiều hướng xấu. Nhiều bữa cháu bỏ ăn, uống chút sữa cũng nôn ngược ra ngoài. Suốt ngày cháu chỉ nằm một chỗ trên giường. Đặc biệt, những hôm thời tiết nắng nóng, cháu thường hay kêu đau rồi khóc rất thảm thiết. Mặc dù thương con nhưng gia đình cũng không biết làm gì hơn. Sức khỏe của cháu đã quá yếu nên không thể đưa vào viện điều trị được.

Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ của cháu Minh cũng trở nên đông đúc bởi có rất nhiều người đến thăm và động viên cháu. Nhìn em nằm trên giường, ai nấy đều rơi nước mắt vì thương em còn quá nhỏ tuổi nhưng mắc phải bệnh tật hiểm nghèo. Ông Trần Đức Huế, người bác của em Minh chia sẻ: Lúc đi học, cháu Minh là học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời và học khá.

Nhưng từ ngày mắc bệnh đến nay, nhìn cháu càng tiều tụy hơn, cơ thể thì ngày càng gầy yếu. Cha cháu mắc bệnh thần kinh đã nhiều năm nên không thể tự chủ được, một mình mẹ phải chăm sóc con trong những ngày tháng cháu bị bệnh tật hành hạ. Nhiều lúc buồn phiền cũng không biết chia sẻ cùng ai. Anh em họ hàng cũng chỉ biết chia sẻ động viên với gia đình và cháu chứ không thể gánh được nỗi đau đớn mà cháu đang chịu đựng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn cộng đồng đã dành sự quan tâm, chia sẻ đến cháu trong tình cảnh khó khăn nhất. Sự quan tâm ấy là nguồn động viên to lớn đối với cháu và gia đình.


PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 49.865.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp cháu Minh điều trị bệnh

PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 49.865.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp cháu Minh điều trị bệnh

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 49.865.000 đồng của bạn đọc gửi tặng để giúp cháu Minh điều trị bệnh. Đón nhận số tiền của bạn đọc trong và ngoài nước hỗ trợ, chị Tỷ xúc động gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, động viên và giúp đỡ cháu Minh trong thời gian qua.

“Tui xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc gần xa đã chia sẻ và giúp đỡ cho cháu cùng gia đình. Xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí đã quan tâm đến cháu và kết nối thông tin với cộng đồng. Những tình cảm cùng sự chia sẻ quý báu của mọi người dành cho cháu, gia đình xin khắc cốt ghi tâm và sẽ không bao giờ quên. Từ ngày cháu mắc bệnh, vợ chồng tui chỉ có một mong mỏi duy nhất là đưa cháu đi bệnh viện điều trị, hy vọng rằng các bác sĩ sẽ tìm ra một phương pháp nào đó để cứu cháu. Tuy nhiên, hiện bệnh của cháu đã chuyển biến quá nặng và không biết còn sống được bao lâu nữa” – chị Tỷ mủi lòng.

Về phía chính quyền địa phương, ông Hoàng Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu cũng chia sẻ với sự khó khăn và tình trạng bệnh tật của cháu Đức Minh hiện nay.

Ông Thắng bày tỏ: “Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí đã phát hiện và đăng tải thông tin kịp thời đến bạn đọc trong và ngoài nước. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm và ủng hộ cháu Minh và gia đình chị Tỷ trong thời gian qua. Hy vọng quý báo tiếp tục làm cầu nối, tạo điều kiện giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn và trên cả nước”.

Đăng Đức