1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao gần 15 triệu đồng tới bà Trần Thị Nuôi

(Dân trí) - Ngày 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Kim Lộc, huyện Can Hà (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 14.880.000 đồng tới gia đình bà Trần Thị Nuôi, nhân vật trong bài viết “Thương người vợ liệt sỹ nguy kịch vì mắc bệnh ung thư”.

Sinh ra không biết mặt cha mẹ. Lớn lên bà được gả cho ông Trần Văn Con. Được 2 đứa con thì ông Con đi lính. Về phép, bà mang bầu đứa thứ 3 thì ông Con lại đi chiến đấu rồi hi sinh ở chiến trường Quảng Trị năm 1966, khi con bé út chưa chào đời.

Bị ung thư giai đoạn cuối, vợ liệt sỹ Trần Thị Nuôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng về người con trai bị tai biến mất khả năng lao động.
Bị ung thư giai đoạn cuối, vợ liệt sỹ Trần Thị Nuôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng về người con trai bị tai biến mất khả năng lao động.

Chồng mất, kể từ đó cuộc đời của bà Nuôi là cả một chuỗi những năm tháng đầy khó khăn, thiếu thốn. Một nách 3 con nhỏ, đứa đầu 3 tuổi, đứa nhỏ chưa chào đời, bà Nuôi chạy sấp, chạy ngửa nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng, vất vả không kể hết. Khi anh con trai Trần Văn Hảo lấy vợ, bà có thêm người san sẻ việc nhà cửa, đồng áng. Bà nhận thêm công việc quét tước ở trạm y tế xã, mỗi ngày đều đặn đi bộ hàng cây số đi làm, kiếm thêm tiền nuôi con. Hai cô con gái cũng lần lượt lấy chồng, bà ở với gia đình người con trai cả. Vẫn hay làm, đỡ đần vợ chồng con trai nuôi đàn cháu thơ dại.

Nay bà đã hơn 80 tuổi, những đau khổ, vất vả một đời người hằn rõ trên khuôn mặt và hai bàn tay chai sần của bà Nuôi. Cách đây 4-5 năm, bà Nuôi được phát hiện khối u ở ngực trái và đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Hai năm sau thì ngực phải cũng bắt đầu đau, đi khám, bác sỹ bảo tế bào ung thư chưa điều trị hết, di căn sang ngực phải và bảo nhập viện.

Khi tai họa này chưa qua thì tai họa khác giáng xuống. Đứa con trai của bà là Trần Văn Hảo bị tai biến suýt chết. Chạy chữa mãi mới giữ được tính mạng nhưng mất khả năng lao động, từ tắm rửa, ăn uống, vệ sinh đều phải dựa vào người khác.

Dù mang căn bệnh ung thư nhưng vì thương con, thương cháu nên đau mấy bà cũng không dám kêu, sợ các con bắt đi viện mà đi viện thì lấy tiền mô. Khoản tiền liệt sỹ của chồng bà mỗi tháng được 1,3 triệu cũng chỉ đủ lo cuộc sống cho gia đình. Phải khi đau quá không chịu đựng được nữa thì bà Nuôi mới chịu nhập viện điều trị.

Con trai không có khả năng lao động, hai đứa con gái thì chỉ làm ruộng, cuộc sống hết sức khó khăn. Từ hôm bà Nuôi nhập viện, con dâu, con gái thay nhau ra chăm nhưng được vài bữa cũng phải về lo vườn tược, ruộng vườn, con cái ở nhà. Cô cháu gái vừa học đại học, chưa xin được việc làm ở lại chăm bà. Hôm nào có cháo từ thiện thì hai bà cháu đỡ được khoản tiền, hôm nào không có thì mua 1 suất cơm, hai bà cháu ăn chung.

Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Kim Lộc cho hay: “Gia đình bà Nuôi thuộc diện gia đình chính sách. Bà mắc bệnh nặng, chi phí điều trị, chăm sóc cũng tốn kém, xã cũng cố gắng hết sức nhưng không giúp được gì nhiều”.

Đại diện chính quyền xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trao số tiền 14.880.000 đồng cho gia đình bà Nuôi.
Đại diện chính quyền xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trao số tiền 14.880.000 đồng cho gia đình bà Nuôi.

Sau khi hoàn cảnh của bà Nuôi được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí.

Trong tuần thứ 3 của tháng 7, thông qua báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quyên góp, ủng hộ được số tiền là 14.880.000 đồng.

Ngày 18/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên cho gia đình bà Nuôi.

Đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chị Châu Thị Bình, con dâu bà Nuôi xúc động: “Sau khi hoàn cảnh của gia đình được đăng báo Dân trí đã có rất nhiều người gọi điện về động viên chia sẻ. Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã luôn quan tâm đến gia đình tôi”

PV